Ban mai xanh

Sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, bầu trời dần quang đãng hơn. Nắng ban mai nương nhẹ trên nhành cây, tán lá. Buổi sáng, tiếng rao lanh lảnh của mấy người bán quà rong nghe dặt dìu, tha thiết. Bà bán bánh khúc, bánh tẻ; chị bán bánh mì, bánh rán; anh bán bánh bao, rồi hàng ngô luộc, sắn đồ… bước chân nhẫn nại, tung tẩy vào từng ngõ, ngách nhỏ. Các nẻo đường, dù vẫn còn hơi sương bảng lảng, xe cộ đã rục rịch qua lại đông đúc.

Như bao buổi sáng thường nhật khác, ban mai cuối tuần ấy, rời khỏi nhà sớm, tôi hân hoan hòa theo dòng người túa ra công viên, vườn hoa vùng ngoại ô để tập thể dục. Vô vàn cách thức khác nhau để có thể rèn luyện sức khỏe: đi dạo, chạy bộ, dưỡng sinh, nhảy dây, tập thể dục nhịp điệu… Rải rác ở các công viên, vườn hoa, sân chơi, cách đây ít lâu, cơ quan chức năng đồng loạt lắp đặt nhiều máy móc, thiết bị tập luyện thể thao phục vụ người dân. Không ít câu lạc bộ thể dục thu hút số lượng thành viên tham gia lên tới hàng trăm người. Chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, sáng sáng nhiều nhóm say sưa nhún nhảy theo điệu nhạc sôi nổi, trông thật phấn chấn.

Ngoài việc luyện tập tự do nơi công cộng, ở các quận, huyện trong thành phố đều thành lập các trung tâm văn hóa, thể thao hiện đại. Người lớn, trẻ nhỏ có thể tới đây đăng ký tham gia lớp khiêu vũ, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, tập gym, tập yoga. Bây giờ, các gia đình chú ý hơn tới sức khỏe, bởi cuộc sống hiện đại nảy sinh không ít áp lực lo toan. Ô nhiễm môi trường, không khí kém trong lành, thực phẩm bẩn, lại thêm tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử, ti-vi, điện thoại di động khiến mọi người cần có chỗ để thư giãn, vận động cơ thể, hít thở bầu không khí trong lành, làm cho tinh thần thư thái, giúp tái tạo sức lao động.

Còn nhớ thời đất nước mới mở cửa, hàng quán, chợ búa mọc lên như “nấm sau mưa” lấn lướt không gian đô thị. Đâu đâu cũng nhan nhản hàng ăn, quán bia, cà-phê… mà thiếu vắng những khu sân chơi công cộng, nơi tập thể thao rèn luyện sức khỏe. Cuộc sống giờ đổi thay, nhu cầu cá nhân đâu chỉ có ăn uống, mà cần vui chơi, giải trí, đơn giản nhất là được đi tản bộ, thư giãn. Thế cho nên, các khu chung cư cao tầng hay khu phố, xóm thôn đều mở mang thêm nhiều khoảng không gian thoáng đãng, đẹp mắt. Ngoài những cảnh quan nổi tiếng như hồ Tây, hồ Gươm, Công viên Bách Thảo, Công viên Lê-nin,… hàng loạt công viên, vườn hoa lớn, nhỏ được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp. Nơi đây, vừa là địa điểm để mọi người tới tham quan, ngắm cảnh, vừa là nơi tập luyện nâng cao sức khỏe.

Mục tiêu tạo không gian xanh, hạn chế tình trạng xây dựng mất cân đối, trong những năm gần đây được thành phố không ngừng quan tâm. Theo quy hoạch, thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 60 công viên, vườn hoa trong khu vực nội đô, trong đó xây mới 18 công viên; cải tạo, nâng cấp 42 công viên, vườn hoa hiện có. Cho đến nay, nhiều công viên diện tích lớn được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả, như Công viên Yên Sở 300 ha hay Công viên Hòa Bình rộng hơn 20 ha…

Tương lai cảnh quan Hà Nội sẽ đẹp như bức tranh với nhiều công viên, vườn hoa, mặt nước xanh. Bầu không khí bớt phần ngột ngạt, bức bối, những thảm cây tươi tốt, hoa lá đua sắc, những sân chơi rộng rãi để mọi người thỏa sức rèn luyện thể lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.