Xả súng ở căn cứ hải quân Mỹ: 15 người thương vong

NDO -

NDĐT – Cảnh sát Mỹ ngày 6-12 thông báo, một thực tập sinh không quân người A-rập Xê-út đã xả súng tại một căn cứ hải quân Mỹ, làm chết ba người và 12 người khác bị thương. Thực tập sinh này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó.

Đại úy Timothy Kinsella trả lời các phóng viên về vụ xả súng (Ảnh: AP)
Đại úy Timothy Kinsella trả lời các phóng viên về vụ xả súng (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra tại một lớp học tại căn cứ hải quân Pensacola ở bang Florida. Trong số 12 người bị thương có hai phó cảnh sát trưởng tham gia ứng phó với vụ tấn công.

Cảnh sát trưởng hạt Escambia David Morgan cho hay, cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên ngay trước 7 giờ sáng (giờ địa phương). Kẻ xả súng đã dùng một khẩu súng ngắn để thực hiện vụ tấn công.

Một trong những nhân viên an ninh tham gia vụ ứng phó đã bắn chết kẻ tấn công.

Đại úy Timothy Kinsella nói rằng kẻ nổ súng là một thực tập sinh hàng không, một trong "vài trăm" sinh viên nước ngoài đang được đào tạo tại căn cứ.

Đại úy Kinsella nói thêm, không rõ bằng cách nào kẻ xả súng có được súng và mang vào lớp học bởi chỉ có các lực lượng an ninh mới được phép mang vũ khí vào căn cứ.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, tay súng là một công dân A-rập Xê-út, cùng quốc tịch với 15 trong số 19 kẻ liên quan tới vụ tấn công khủng bố 11-9, một số trong đó cũng được tham gia lớp huấn luyện bay dân sự tại Florida.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông DeSantis nói: “Rõ ràng là có rất nhiều câu hỏi về cá nhân có quốc tịch nước ngoài này, là một phần của lực lượng không quân A-rập và được đào tạo trên đất của chúng ta”.

Hãng thông tấn A-rập đưa tin, ngay khi nhận được tin về vụ tấn công, Quốc vương A-rập Xê-út Salma đã gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ xả súng. Trong cuộc điện đàm, Nhà vua Salma đã tái khẳng định “thủ phạm của tội ác ghê tởm này không đại diện cho người dân A-rập”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cho rằng vụ xả súng có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố hay không. Trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Trump cho biết Nhà vua Salman “đã gọi điện bày tỏ sự tiếc thương chân thành và gửi lời cảm thông tới gia đình và bạn bè của các binh sĩ bị thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công diễn ra tại Pensacola, Florida”.

Ngay sau vụ xả súng, căn cứ này, bao gồm hầu hết các lớp học, đã ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Các nhân chứng đã mô tả một cảnh hỗn loạn khi cảnh sát nhanh chóng ứng phó.

Các nhà chức trách cho biết, các cơ quan liên bang đang điều tra, bao gồm FBI đang tiến hành cuộc điều tra vụ tấn công này.

Vụ tấn công này chỉ xảy ra hai ngày sau vụ một thủy thủ bắn chết hai người và bị thương một người tại căn cứ hải quân Trân Châu cảng ở Hawaii.

Căn cứ hải quân Pensacola có 16 nghìn nhân viên quân sự và hơn 7 nghìn nhân viên dân sự và là nơi có một phi đội trình diễn bay.

Đây là một trung tâm đào tạo sớm cho các phi công hải quân, và được gọi là "cái nôi của hàng không hải quân".

Căn cứ này là trung tâm cho các chương trình huấn luyện quân sự nước ngoài của Hải quân Mỹ, được thành lập vào năm 1985 dành riêng cho sinh viên A-rập trước khi nhận thêm sinh viên từ các quốc gia khác.