Vũ khí chiến thắng:

Tranh cổ động giúp Việt Nam đánh bại Covid-19

NDO -

NDĐT - Thành công đáng ngưỡng mộ của Việt Nam trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19 vẫn đang là đề tài báo chí tại Liên bang Nga. Ngày 22-6, tờ báo “Russkaya Vesna” (Mùa xuân nước Nga) đã đăng bài viết với nhan đề trên của ông Grigory Trofimchuk, một tác giả rất quan tâm đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam.

Tranh cổ động được treo ở những nơi dễ nhận thấy nhất.
Tranh cổ động được treo ở những nơi dễ nhận thấy nhất.

Ở bài viết này, tác giả cho rằng công tác tuyên truyền, tác động trực tiếp thị giác người dân, thông qua những bức tranh cổ động, chính là bí quyết, là vũ khí làm nên chiến thắng của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tác giả cho biết trong thời gian công tác ở Việt Nam, ông đã nghiên cứu kỹ mọi mặt xoay quanh chủ đề Đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó đặc biệt chú ý đến các bức tranh cổ động, băng rôn khẩu hiệu, các tấm áp-phích đường phố…

Ông khẳng định, công tác tuyên truyền bằng tranh cổ động của Việt Nam rất mềm mại, nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Tác giả Trofimchuk viết: “áp-phích chính trị ở Việt Nam được thiết kế với nội dung thân thiện, như một lời nhắc nhở về sự cần thiết, nên thực hiện, mà không đao to búa lớn. Chúng gần gũi như lời của cha mẹ dặn dò con cái, hơn là như những mệnh lệnh bắt buộc của Nhà nước, yêu cầu người dân phải nghiêm túc tuân thủ”.

“Dọc theo những con đường ở Hà Nội, bên ngoài các trường học, khu chung cư, những tường rào cơ quan, công viên… hay ở bất kỳ đâu có không gian, tôi đều nhìn thấy những bức tranh cổ động. Chúng được treo một cách đơn giản, gần gũi và với nội dung được trình bày một cách giản dị, song lại tạo ra một bầu không khí hạnh phúc lạ thường. Điều đó đã thu hút tôi, và tôi thậm chí còn dừng xe lại, để được nạp đầy năng lượng khi ngắm nhìn những bức tranh cổ động ấy” - tác giả bài báo viết.

Tranh cổ động giúp Việt Nam đánh bại Covid-19 ảnh 1

Tranh cổ động như những lời dặn dò chân tình. Ảnh: Báo Mùa xuân nước Nga - rusvesna.su

Ông cho rằng chỉ là những tấm áp-phích treo trên tường rào của một trường học, nhưng với bất kỳ ai nhìn thấy những bức tranh này, dù không phải là học sinh trong trường, dù họ đến từ đâu, họ đều không có cảm giác mình là người xa lạ, vô tình đến rồi lại vô tình đi. Ngược lại, những tấm áp-phích, những bức tranh cổ động đã tạo cho người xem rằng “đây là cuộc sống thực, rằng chính họ cũng có mặt trong cuộc sống ấy và bức tranh cổ động hẳn phải được vẽ với một tình yêu chân thành, không giả tạo".

Tác giả Trofimchuk viết tiếp: “Không có chủ nghĩa hình thức trong lĩnh vực tư tưởng. Điều này cho thấy kinh nghiệm sống thực tế tuyệt vời của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vì chính Đảng Cộng sản là người lãnh đạo, dẫn dắt, giúp tìm ra âm hưởng chuẩn xác nhất trong lĩnh vực đồ họa chính trị và luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày”. Những bức tranh cổ động trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam cũng được sáng tác theo nguyên tắc này. Chúng thật sự đi vào lòng người, làm cho người dân thấy rõ sự quan trọng của những việc tưởng như bình thường, như rửa tay, đeo khẩu trang nơi cộng cộng, hay việc ở nhà, tuân thủ giãn cách xã hội…

Tất cả những việc làm nhỏ bé ấy đều thể hiện lòng yêu nước, thể hiện sự quan tâm, bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cộng đồng. Những tấm áp-phích với nội dung gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận bằng trực quan… tất cả đã góp phần làm nên thành công đáng tự hào của Việt Nam, nơi cho đến nay không một ai thiệt mạng vì Covid-19, trong khi số ca nhiễm bệnh cũng không vượt quá ba chữ số.

Tranh cổ động giúp Việt Nam đánh bại Covid-19 ảnh 2

Khẩu hiệu kêu gọi chống Covid-19 có mặt ở mọi nơi. Ảnh: Báo Mùa xuân nước Nga - rusvesna.su

Ở phần tiếp theo của bài viết, tác giả Trofimchuk nhắc lại việc nhà nước Liên Xô, người “anh cả” của các nước xã hội chủ nghĩa đã không còn tên trên bản đồ thế giới, trong khi đất nước Việt Nam nhỏ bé vẫn tồn tại và từng ngày phát triển. “Việt Nam vẫn tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bây giờ mọi người đều thấy rõ: đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã duy trì và đạt được những thành tựu cao hơn bất kỳ hình thức nào của cái gọi là nền dân chủ phương Tây” - tác giả Trofimchuk khẳng định.

Nói một cách khác, Việt Nam đã một lần nữa chiến thắng trong cuộc chiến lớn hiện nay, đó là cuộc chiến về ý thức hệ. Ông Trofimchuk khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúng, tư tưởng của Người vẫn sống mãi và tiếp tục soi rọi con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang dẫn dắt cả dân tộc bước theo”.

Tác giả khẳng định yếu tố con người, ý thức hệ, chính là những nhân tố quan trọng nhất quyết định con đường đi của mỗi dân tộc, chứ không phải ở những điều kiện khách quan, như một số ý kiến cho rằng Liên Xô tan rã phụ thuộc bởi những điều kiện khách quan, như giá dầu thế giới tăng hay giảm…

Tác giả kết luận, Việt Nam cần phải rút ra những bài học của nhà nước Liên Xô. Và Việt Nam đã chiến thắng. Đất nước này vẫn tồn tại và đang ngày càng phát triển.