Sáng 20-8, các xe buýt sẵn sàng chở những người cao tuổi và hơn 300 người khác rời khỏi thành phố cảng Sokcho, đông bắc Hàn Quốc, tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tại bờ biển phía đông Triều Tiên để tham gia sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đây là lần đầu tiên sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán được tổ chức kể từ tháng 10-2015. (Ảnh: Getty)
Cụ ông Paek Seong-gyu (101 tuổi) là người cao tuổi nhất của đoàn Hàn Quốc tham gia sự kiện này. (Ảnh: Yonhap)
Cụ ông bên bức ảnh chụp cùng người thân bị chia cách bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. (Ảnh: Reuters)
Các thành viên của đoàn Hàn Quốc vẫy chào tạm biệt người thân khi xe buýt lăn bánh tới núi Kumgang. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Phía Hàn Quốc đã huy động gần 30 xe ô-tô để phục vụ cuộc đoàn tụ này. (Ảnh: Getty)
Sau hàng chục năm chờ đợi, cuối cùng bà Cho Hye-do (86 tuổi, giữa) cũng được gặp lại người chị gái Soon-do (89 tuổi). (Ảnh: Yonhap)
Bà Lee Keum-shim (92 tuổi) vỡ òa trong hạnh phúc khi được ôm người con trai trong vòng tay của mình. (Ảnh: Yonhap)
Ông Paek Seong-gyu (101 tuổi) lần đầu tiên được gặp cháu gái Baek Yong-ok (48 tuổi). (Ảnh: Yonhap)
Ông Lee Gi-soon (91 tuổi, bên phải) chăm chú nhìn con trai Lee Gang-seon tại bữa tiệc diễn ra ở khách sạn Núi Kumgang. (Ảnh: Yonhap)
Ông Ahn Jong-ho (100 tuổi) được con gái Ahn Jung-soon (70 tuổi) chăm sóc khi dự tiệc trên núi Kumgang. (Ảnh: Yonhap)
Bà Lee Geum-seom (92 tuổi, bên trái) và con trai Lee Sang-cheol (71, thứ hai từ trái sang) cùng xem ảnh gia đình. (Ảnh: Yonhap)
* 89 người Hàn Quốc tới Triều Tiên đoàn tụ các gia đình ly tán