Bệnh nhân 91 là biểu tượng chống đại dịch thành công của Việt Nam

NDO -

Ngay sau khi “bệnh nhân 91” xuất viện và lên máy bay về nước vào ngày 11-7, các hãng truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Hãng tin Reuters có trụ sở chính tại Anh đánh giá, bệnh nhân 91 là biểu tượng chống đại dịch thành công của Việt Nam.

Reuters đưa tin về bệnh nhân 91, ngày 11-7.
Reuters đưa tin về bệnh nhân 91, ngày 11-7.

Reuters cho biết, ca bệnh Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam, đã xuất viện vào ngày 11-7 và trở về nhà sau khi hồi phục một cách kỳ diệu. Hãng tin này dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Việt Nam thông báo, các bác sĩ Việt Nam sẽ đi cùng bệnh nhân 91 trên chuyến bay đặc biệt đưa anh trở về quê hương. 

Trường hợp người bệnh là phi công làm việc cho Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã gây xúc động mạnh mẽ tại Việt Nam. Bệnh nhân 91 (43 tuổi, người Anh) đến Việt Nam vào đầu tháng 3-2020 và nhập viện ba ngày sau khi thực hiện chuyến bay đầu tiên cho Vietnam Airlines. Trước đó, người bệnh đã tới một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có liên quan đến một ổ dịch Covid-19. 

Có thời điểm, các nhà chức trách y tế Việt Nam đánh giá, bệnh nhân 91 đang trong tình trạng nguy kịch và phổi của người bệnh chỉ còn 10% vùng hoạt động được. Trong khi phần lớn ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã hồi phục, thông tin về nguy cơ có ca tử vong đầu tiên do Covid-19 tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của cả nước, hàng chục người đã tình nguyện hiến phổi để cứu sống phi công người Anh. 

Nhờ sự chăm sóc không quản ngày đêm của Việt Nam, bệnh nhân 91 đã hồi phục một cách kỳ diệu. Đến tháng 6 vừa qua, người bệnh không cần phải ghép phổi. Hôm qua, rời bệnh viện trên xe lăn với các bác sĩ Việt Nam đứng bên cạnh, bệnh nhân 91 xúc động nói: “... Tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả những con người nơi đây về những gì họ đã làm”. “Ngay sau khi khỏe lại, tôi sẽ quay trở lại”, người bệnh chia sẻ. 

Reuters nhận định, Việt Nam là quốc gia đã kết hợp thực hiện xét nghiệm tập trung vào các đối tượng cần xét nghiệm và cách ly bắt buộc, qua đó hạn chế số ca bệnh Covid-19 ở mức thấp (370 ca vào thời điểm bài báo được xuất bản) và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. 

Đài BBC của Anh ngày 12-7 đưa tin, nam phi công người Anh đã trải qua bốn tháng nằm viện tại thành phố Hồ Chí Minh và trở về nước với sự biết ơn những người đã chạy đua với thời gian để cứu anh khỏi “cửa tử”. BBC dẫn lời bệnh nhân 91 chia sẻ: “Tôi choáng ngợp trước sự hào phóng của người dân Việt Nam, sự cống hiến và chuyên nghiệp của các bác sĩ, y tá... Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được về nhà, nhưng cũng cảm thấy buồn khi phải tạm biệt những người mà tôi đã kết bạn ở đây”. 

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP của Pháp cho biết, bệnh nhân 91 là ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam kể từ khi đại dịch bùng phát. Sau gần bốn tháng điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 10 tuần phụ thuộc vào máy thở, phi công đến từ Motherwell, Scotland, Vương quốc Anh, đã được xuất viện vào ngày 11-7 và trở về quê hương. Theo AFP, tính đến ngày 10-7, Việt Nam đã trải qua 85 ngày không ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào sau khi triển khai chương trình ứng phó nhanh và mang tính tiên phong đối với đại dịch Covid-19. 

Hãng thông tấn AP của Mỹ cũng đưa tin, phi công người Anh, ca bệnh Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam, đã ra viện vào thứ Bảy vừa qua, tức là chưa đầy một tuần sau khi bác sĩ xác nhận anh đã hết virus SARS-CoV-2 và đủ sức khỏe để trở về Scotland. 

AP khẳng định, Việt Nam đã nỗ lực hết sức để cứu người bệnh là phi công của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

AP dẫn lời bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ trong cuộc họp giữa đại diện của Bệnh viện Chợ Rẫy, Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và Vietnam Airlines: “Sự phục hồi của bệnh nhân giống như một chuyến bay rất dài. Nhưng anh ấy đã làm được. Tất cả các nhân viên y tế đều tràn ngập niềm vui khi thấy anh ấy hoàn toàn bình phục và xuất viện hôm nay”.

Hãng thông tấn Mỹ cho hay, theo kế hoạch, phi công người Anh sẽ trở về nước trên một trong những chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Điều đặc biệt là phi công người Anh đã điều khiển Boeing 787 khi anh làm việc cho Vietnam Airlines. Ông Lưu Hoàng Minh, Phó trưởng Đoàn bay 919 (Vietnam Airlines), nơi phi công người Anh từng “đầu quân” cho biết: “Chúng tôi muốn làm cho anh ấy hạnh phúc, để anh ấy cảm thấy như trở về ngôi nhà thứ hai của mình trên máy bay. Đêm nay là sẽ một đêm dài, nhưng anh ấy sẽ có các đồng nghiệp của mình trên chuyến bay. Anh ấy sẽ cảm thấy được làm phi công một lần nữa”. 

Liên quan tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, AP cho biết, tất cả các ca bệnh được ghi nhận gần đây đều là những người lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài, trong đó các bệnh nhân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Hôm nay, BN 91 sẽ hồi hương sau 115 ngày nằm viện