Trải nghiệm cuối tuần

Trung thu ở phố Hàng Mã

Tháng Tám âm lịch, tiết thu trong trẻo, phố Hàng Mã đông vui, náo nhiệt từ sáng tới khuya. Khách thật sự thích thú khi hòa cùng dòng người hân hoan mua sắm, thỏa thích ngắm nghía ở con phố rực rỡ sắc mầu.
Trẻ em thích thú với những món đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã. Ảnh: ĐĂNG ANH
Trẻ em thích thú với những món đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã. Ảnh: ĐĂNG ANH

Từ trước rằm Trung thu nhiều tuần, phố Hàng Mã đã đông vui lắm rồi. Các tiểu thương từ nhiều vùng miền đổ về đây tíu tít nhập hàng. Rồi đông đảo các gia đình, giới trẻ, khách du lịch hồ hởi rủ nhau lên phố Hàng Mã dạo chơi thư giãn. Đoạn phố không dài, cũng chẳng rộng rãi cho lắm, nhưng vô cùng sôi động. Tới đây, mọi người chủ động gửi xe, đi bộ để được trải nghiệm khu chợ Trung thu truyền thống tụ họp dọc hai bên phố. Các cửa hàng tận dụng mọi khoảng không gian để bày biện, trang trí vô vàn sản phẩm lung linh, đẹp mắt.

Khi bước chân tới phố Hàng Mã, điều ấn tượng nhất là mầu sắc tươi rói của những sản phẩm đặc thù được bày bán ở đây. Mặt hàng phong phú, mẫu mã đa dạng từ truyền thống đến hiện đại, từ bình dân đến cao cấp. Vô số các loại đèn lồng, đèn hoa đăng với nhiều hình dáng, kích cỡ khác nhau. Có những chiếc đèn hình trụ, hình cầu, hình thoi, hình đa giác lấp lánh. Từng dải ruy-băng, cây phát sáng trang trí bắt mắt. Đèn ông sao, đầu sư tử, trống, kèn… đủ chủng loại phục vụ cho hoạt động rước đèn đêm Trung thu. Vui nhộn nhất là khu vực trưng bày sản phẩm mặt nạ với đủ hình thù, lôi cuốn nhiều nhóm bạn trẻ chọn lựa.

Phố Hàng Mã bấy lâu nay được vinh danh là “vương quốc” của đồ chơi trẻ em. Do vậy, tại đây xuất hiện các loại đồ chơi được chế tạo bằng đủ các loại vật liệu, từ kim loại, gỗ, thủy tinh, sành sứ, tre nứa cho đến giấy bồi, nhựa, ni-lông. Những chú tễu ngộ nghĩnh, các con thú sinh động, búp bê, siêu nhân, hoa lá, trái cây mô phỏng. Năm nay, dường như hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa, cho nên đồ chơi nhựa, ni-lông có vẻ ít hút khách hơn năm trước; nhiều người ưu tiên lựa chọn đồ chơi được chế tác bằng nguyên liệu gần gũi thiên nhiên.

Tiểu thương từ khắp nơi đổ về phố Hàng Mã từ rất sớm, chủ động cất buôn các loại sản phẩm về bán lại, phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các địa bàn dân cư xa gần. Giá cả hàng hóa lấy tại nguồn ít biến động so với những năm trước, tuy nhiên do cước vận chuyển tăng cho nên sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng ở các địa phương có thể tăng phần nào. Tùy từng chủng loại sản phẩm, giá dao động từ vài nghìn, vài chục nghìn, vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/sản phẩm.

Khung cảnh náo nhiệt nhất trên phố Hàng Mã là vào lúc sẩm tối cho tới đêm muộn. Cơ man sản phẩm trang trí nhấp nháy cùng ánh đèn đường rực sáng hai bên dãy phố níu chân du khách. Trẻ em, người lớn, nam thanh, nữ tú đua nhau tản bộ mua sắm, chụp ảnh lưu niệm, rồi tản ra các phố lân cận nghỉ ngơi, ăn uống. Thời khắc cận kề ngày rằm Trung thu là cao điểm để mọi người hồ hởi thưởng ngoạn trên con phố náo nức đầy sắc mầu này. Nếu vì bận bịu công việc hoặc sợ đông đúc, quá tải không đủ sức chen chân tới đây đúng dịp, mọi người có thể ghé thăm sớm hoặc sau hôm rằm, bởi lẽ, không giống nơi khác, phố Hàng Mã lưu giữ không khí Tết Trung thu tưng bừng trong suốt thời gian dài.