Tiêu điểm

Vẫn huyền bí như thế, nụ cười Mona Lisa.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Trong ngày đầu tiên bảo tàng Louvre mở cửa lại, sau bốn tháng không ai được chiêm ngưỡng tuyệt tác đó của đại danh họa Leonardo da Vinci bởi đại dịch Covid-19, vẫn đầy nghẹt những cảm giác mơ hồ về nụ cười bất tử này.

Một ẩn dụ của nhiếp ảnh gia chăng?

Vì thực tế, cho dù mùa hè đã tới, cơn tai ách ấy vẫn còn đang hành hạ không ít khu vực trên thế giới. Và cho dù những du khách đã lại có thể chen vai thích cánh để trực tiếp ghi lại những kỷ niệm khi đối diện với Mona Lisa, thì hành trang không thể thiếu của họ vẫn là những chiếc khẩu trang.

Ở khuôn hình này, lại thêm bao nhiêu ý vị từ cái nhếch môi hờ hững kia?