Tiêu điểm

Một cuộc đời mới sau sáu thế kỷ, đó thật sự là một điều phi thường.
Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Er Rizk là một nhà nguyện Hồi giáo cổ, đã được xây dựng từ năm 1409, tại ngôi làng cổ Hasankeyf bên sông Tigris. Và bây giờ, cả Hasankeyf lẫn Er Rizk đang được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ di dời nguyên trạng (bằng những phương pháp đặc biệt), và chở đi trên những chiếc xe tải khổng lồ về địa điểm mới, bên đập Ilisu, cách đó 4.670 m.

Nơi đó sẽ là một công viên văn hóa. Và Er Rizk, với 1.700 tấn trọng lượng chất chứa vẹn nguyên những trầm tích lịch sử, sẽ tìm lại những ánh hào quang cổ xưa vốn đã bị thời gian phủ bụi mờ.

Lịch sử, đôi khi, cũng cần phải được hồi sinh theo những cách đột phá như vậy.