Tiêu điểm

Đợt xuống đường thứ 44. Ngày Thứ Bảy rực lửa thứ 44. Tuần thứ 44 nước Pháp đối diện với những cơn thịnh nộ, những giằng xé và mâu thuẫn, những vấn đề chưa thể được giải quyết trọn vẹn và triệt để, trong nội tại.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Người cảnh sát này nghĩ gì, khi đứng đối diện với ngọn lửa đã rừng rực cháy bền bỉ gần một năm trời kia? Anh sẽ còn phải đứng như thế đến bao giờ? Bao giờ thì nước Pháp tìm lại được sự yên bình tĩnh tại?

Nghĩa là, bao giờ những mâu thuẫn trong xã hội của cường quốc dẫn đầu Liên hiệp châu Âu (EU) ấy được xoa dịu, đủ để những người biểu tình Áo vàng không còn xuống đường nữa, khi mà hố ngăn cách giàu - nghèo giữa các giai tầng mỗi lúc lại một rộng lớn hơn?