Tiêu điểm

70 em học sinh, và hành trình đi vòng qua Bắc Cực rồi trở về trên một chiếc tàu phá băng. Đó hẳn sẽ là một cuộc phiêu lưu không thể nào quên, tràn ngập niềm vui, sự hứng khởi, và cả niềm tự hào.
ẢNH: SPUTNIK
ẢNH: SPUTNIK

Con tàu trong ảnh này, chiếc tàu phá băng với động cơ hạt nhân hiện đại, mang tên “50 năm Ngày chiến thắng”. Một cái tên đầy cảm hứng, đầy sức lay động, và đầy kiêu hãnh. Một sự bồi đắp tuyệt vời về những giá trị vĩnh cửu, cho các công dân Nga trẻ tuổi góp mặt trong chuyến đi này.

Và dường như, với những thế hệ đi trước, chuyến hải hành này mang dáng dấp thật đặc biệt. Hoài niệm, mơ mộng và rất quen thuộc.
Có “ông già Khốt-ta-bít” nào đang đứng trên boong tàu, bên cạnh cậu bé Vôn-ca, như trong cuốn truyện thiếu nhi tuyệt vời và bất hủ của nhà văn L.Lagin chăng?