Tiêu điểm

Rạng rỡ và trong sáng tuyệt vời, có ai lại không mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cô bé Afghanistan này?

Ảnh AFP
Ảnh AFP

Thế nhưng, người phụ nữ lớn tuổi ở bên cạnh cô lại là một chỉ dấu đầy ngụ ý của người bấm máy. Bà đi xe đạp. Bà đi một mình. Và cũng như cô bé ấy, bà không mang mạng che mặt.

Những điều tưởng như vô cùng bình thường đó, éo le thay, lại hoàn toàn có thể biến mất chỉ sau một ngày. Người ta đang nói về sự trở lại của thế lực chính trị Hồi giáo cực đoan Taliban, thông qua những cuộc hòa đàm.

Và bà, cũng như rất nhiều phụ nữ Afghanistan khác, đang vô cùng lo lắng.

Cô bé kia, nổi bật trên nền mầu quá khứ, liệu có còn được tươi tắn tô điểm cuộc sống như thế này?