Tiêu điểm

Có thể cậu bé còn chưa hiểu được tại sao mình lại có mặt ở đó. Có thể cậu cũng tự hỏi vì sao những người phụ nữ chung quanh mình lại chăm chú và nghiêm túc xếp hàng đến như vậy. Có thể, đối với cậu, đây chỉ là một cuộc dạo chơi tẻ nhạt.

Tiêu điểm

Nhưng, đối với thế giới nói chung và với đất nước Ấn Ðộ nói riêng, đây thật sự là một sự kiện trọng đại. Ðây là vòng ba của một trong những cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất thế giới.

Và họ, những người phụ nữ, không thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ ý kiến cũng như nguyện vọng của mình, thông qua những lá phiếu.

Và mẹ của cậu bé, hẳn cũng muốn con trai mình cảm nhận được mơ ước của bà, về một xã hội bình đẳng hơn, nhiều cơ hội hơn, tươi sáng hơn.

Một hạt mầm hy vọng, trong bỡ ngỡ, đang được gieo…