Tiêu điểm

Dù đổ nát tan hoang, dù tối tăm chật chội, đây vẫn là một lớp học. Dù phải ngồi học trong căn phòng tạm bợ ấy, trên những chiếc bàn tồi tàn ấy, đây vẫn là những đứa trẻ Xy-ri (Syria) may mắn.

Tiêu điểm

Chiến tranh liên miên, mưa bom bão đạn. Ước tính đã có 7.000 trẻ em Syria thiệt mạng, kể từ đầu cuộc xung đột đẫm máu ấy. Nhưng, đó mới chỉ là "phần nổi của tảng băng", là những số liệu chính thức. Còn bao nhiêu đứa bé xấu số nữa? Bao nhiêu thân phận thơ trẻ trở thành không nhà không cửa, phải tha hương chạy loạn? Nói gì đến chuyện được đi học?

Và cũng là vì vậy, hy vọng tương lai vẫn đang lóe lên, trong những phòng học xập xệ như thế này…