Tiêu điểm

Chỉ có thể gọi đó là đam mê, là niềm vui không thể chối từ. Và là cả tình yêu cháy bỏng, là những khắc khoải từ đáy tim dành cho Tổ quốc.
Ảnh REUTERS
Ảnh REUTERS

Chỉ vài phút nữa thôi, người nữ nghệ sĩ ba-lê ấy sẽ phải đến với màn trình diễn của riêng mình. Thế nhưng, còn có thể cố nán lại đến bao giờ, cô vẫn nán lại. Đội tuyển Nga yêu dấu của cô đang thi đấu trận tứ kết World Cup bóng đá, và cô vẫn muốn được chứng kiến họ chiến đấu đến tận phút cuối.

Cả đất nước dõi theo đội bóng ấy. Và cho dù đã phải dừng bước, họ cũng đã đáp lại xứng đáng, bằng tinh thần quả cảm cũng như ý chí quật cường. Bằng “Tính cách Nga”…