Dù thế nào, bầu trời cũng vẫn xanh.

Và dù thế nào, những niềm vui nho nhỏ vẫn là điều vô cùng quan trọng.

Dù thế nào, bầu trời cũng vẫn xanh.

Dĩ nhiên, có thể tin rằng người phi công này đã luyện tập rất kỹ càng, cho màn trình diễn của mình tại Scandinavian Airshow. Anh có quá nhiều thời gian để luyện tập, khi mọi tuyến hàng không toàn cầu đều ngưng trệ bởi đại dịch.

Và trái tim mà anh vẽ lên nền trời thành phố Malmo (Thụy Ðiển), trên nóc tòa cao ốc Turning Torso, đi vào khuôn hình như một ẩn dụ về tình yêu cuộc sống. Nó lãng mạn, bay bổng và nhẹ nhàng nhắc nhở về những cảm giác bình an.

Mọi thứ đều có thể bừng sáng, chỉ cần được nhìn ngắm dưới ánh mặt trời.

Ảnh: REUTERS