Công an tỉnh An Giang phá nhiều chuyên án lớn

NDO -

Buôn ma túy có cả “hàng nóng”; buôn lậu đường cát, bình ắc-quy số lượng lớn; các quán karaoke trở thành điểm “bay lắc”; sới bạc “khủng” vên biên giới lúc nào cũng có từ 50-200 con bạc tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Thế nên, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định “cất lưới” nhiều chuyên án lớn ngay giữa mùa dịch Covid-19, đề phòng dịch bệnh lây lan khó kiểm soát.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo phá những chuyên án lớn.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo phá những chuyên án lớn.

Hốt gọn sới bạc khủng ven biên

An Giang là tỉnh nằm ở phía tây nam có đường biên dài gần 100 km chạy qua năm huyện, thị xã, thành phố gồm: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc tiếp giáp với hai tỉnh Tà Keo và Cần Đan của nước bạn Campuchia. Bên cạnh thuận lợi giao thương kinh tế biên mậu của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó bảo đảm an toàn trật tự xã hội, bởi nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng khu vực phức tạp, nhạy cảm để hoạt động.

Từ nguồn tin trinh sát, trên địa bàn xã biên giới Đa Phước, huyện An Phú hình thành tụ điểm cờ bạc với đủ các hình thức sát phạt ăn thua bằng tiền. Các con bạc có “thâm niên” vì trước đây thường sang các casino bên nước Campuchia để đánh bạc. Hiện nay, họ bị “bó chân” không thể xuất ngoại do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên lực lượng chức năng siết chặt tuyến biên giới tây nam để phòng, chống dịch. Có “cung” ắt có “cầu”.

anh_2_Soi_bac_vung_bien_gioi_do_-1597830637429.jpg
Sới bạc vùng biên giới do Út Gà tổ chức bị Công an tỉnh An Giang xóa sổ.

Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà - sinh năm 1969 trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú) đã nhanh chóng “bắt sóng” để tạo sòng ngay tại địa phương. Út Gà được biết là một tay chuyên tổ chức cờ bạc tại huyện An Phú nên thông tin trong “giới đỏ đen” lan đi nhanh chóng. Để sới bạc lớn mạnh và thu hút những tay chơi cộm cán, Út Gà đã chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng, phân công nhiệm vụ giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà, làm trọng tài lắc tài xỉu, cảnh giới và cả phục vụ cơm nước “tận răng” cho các con bạc. Từ vài người chơi mỗi ván vài trăm ngàn đến triệu đồng, sòng bạc Út Gà dần tạo được thương và quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội phát tài.  

Nhận định thời điểm thích hợp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định “cất vó” sới bạc Út Gà vào trưa 2-8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ chia thành nhiều mũi bí mật áp sát, bao vây sới bạc. Tuy nhiên, chỉ khi “nhân vật” chính Út Gà xuất hiện, chỉ đạo đàn êm thâu tiền bài, hoa hồng thì các mũi tiến công được lệnh đồng loạt ập vào bắt quả tang 169 đối tượng (trong đó hơn 150 con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Út Gà và hàng chục đàn em thân tín cố chạy thoát thân, lao ra đồng ruộng và nhảy xuống ao bùn nhưng vẫn bị các Tổ công tác tóm gọn. Tang vật thu giữ tại hiện trường và trong người các đối tượng hơn 645 triệu đồng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, năm xe ô-tô và 72 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Út Gà, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt.

anh_3_Tang_vat_bi_thu_giu_tai_so-1597830637694.jpg
 Tang vật thu giữ tại sới bạc của Út Gà.

Sau thời gian truy xét, ngày 12-8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi đánh bạc và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Ngoài đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà), 13 đàn em của y cũng bị khởi tố. Theo kết quả điều tra, Út Gà đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất của nhà ông Hai Lầu và bà Hai Hen, cách nhà y khoảng 100 m. Mỗi ngày, tại sới bạc này có khoảng từ 50 đến 200 đối tượng tham gia.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận, mỗi ngày trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà… chủ sòng còn thu lợi từ bảy đến tám triệu đồng. Đây chỉ là số tiền mà Thuận khai nhận. Còn theo nhiều tay cờ bạc, với số lượng con bạc lên đến hàng trăm người thì “chủ thớt” phải thu hẳn từ vài chục đến 100 triệu/ngày.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, sới bạc của Út Gà không chỉ tiềm ẩn sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội, mà còn nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh Covid-19. “Khi Út Gà cùng đàn em bị bắt giữ, sới bạc bị xóa sổ, người dân trên địa bàn huyện An Phú hết sức vui mừng trước tinh thần tiến công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhằm giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới”, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói. 

Karaoke “bay”, buôn ma túy kèm “hàng nóng”

Khoảng 23 giờ ngày 7-8, phòng PC06 kết hợp Công an TP Long Xuyên bất ngờ ập vào quán Karaoke King KTV (của Công ty TNHH MTV King KTV) trên đường Le Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên do Dương Công Thành (sinh năm 1994) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có ba phòng karaoke 301, 401, 403 đang hoạt động, có nhiều tang vật dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh 20 người gồm 12 khách hát karaoke, một người đại diện chủ cơ sở, một quản lý và sáu nhân viên, đã phát hiện 18 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, ngày 10-8, phòng PC06 tiếp tục phối hợp Công an TP Long Xuyên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Gold Star Long Xuyên, ở khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên do Đặng Thanh Nỏn (sinh năm 1990) đang quản lý. Tại thời điểm kiểm tra có 19 đối tượng, gồm 17 khách hát karaoke và hai nhân viên đều dương tính với chất ma túy qua test nhanh.

anh_4_Doi_tuong_Huynh_Tran_Hung_-1597830637945.jpg
 Đối tượng Huỳnh Trần Hùng trong chuyên án 520H bị bắt giữ.

Đại tá Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ công tác là Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1-7-2020. Đồng chí cho rằng, được “thừa hưởng” nhiều kinh nghiệm, chiến công của người tiền nhiệm và các đơn vị nghiệp vụ. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và sắp tới các hoạt động lớn của tỉnh như Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh nên Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết tâm lập lại trật tự an toàn xã hội. Qua công tác nắm tình hình, xác lập chuyên án, rà soát đối tượng (chuyên án mang bí số 520H về mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ”), Ban Chuyên án đã xác định nhóm đối tượng hết sức nguy hiểm.

Qua các công tác trinh sát cho thấy, Hùng là kẻ cầm đầu một mạng lưới chuyên tổ chức đi lấy ma túy về phân phối lẻ cho các con nghiện trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành… Để thuận tiện cho hoạt động giao dịch, đối tượng này cũng thu nạp rất nhiều đàn em thân tín tạo thành một mạng lưới tội phạm. Những đối tượng này không những phân phối ma túy khiến tình hình địa bàn nổi lên loại tội phạm liên quan đến ma túy gia tăng đột biến, mà còn có khả năng tàng trữ vũ khí nóng. Do vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã đưa Huỳnh Trần Hùng (36 tuổi, ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) là con của một “đại gia” cá tra nổi tiếng vào tầm ngắm. Đối tượng này có một tiền án ba năm tù về buôn bán ma túy, chấp hành án xong vào năm 2018.

Để bắt giữ Hùng và đồng bọn, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức sáu mũi tấn công, cùng với nhiều cán bộ trinh sát lão luyện, tinh nhuệ nhất tham gia đánh án. Khoảng 15 giờ ngày 3-8, tức ba ngày sau khi Ban Chuyên án có đủ chứng cứ phạm tội của đường dây mua bán ma túy thì Hùng bắt đầu xuất hiện tại một trường gà ở huyện Chợ Mới.

anh_5_Tang_vat_gom_ma_tuy_va_sun-1597830637616.jpg
 Tang vật gồm ma túy và súng trong chuyên án 520H.

Lúc này, một mũi trinh sát tiếp cận Hùng ngay phía bên trong trường gà. Phía vòng ngoài các lực lượng phối hợp cũng vào vị trí sẵn sàng xuất kích. Bên cạnh đó, các mũi tấn công khác ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành, TP Long Xuyên… cũng nhận lệnh vào vị trí. Khi đối tượng Hùng vừa gây án thì lập tức bị trinh sát khống chế, bắt giữ. Ban Chuyên án cũng ra lệnh cho các mũi tấn công khác đồng loạt xuất kích bắt giữ đồng bọn.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các đàn em của Hùng đều bị bắt giữ. Lực lượng công an khám xét và thu giữ nhiều ma túy, vũ khí nóng. Kết thúc giai đoạn đầu, chuyên án bắt giữ tám đối tượng gồm: Huỳnh Trần Hùng (36 tuổi), Đinh Thế Vĩnh (30 tuổi), Ngô Văn Minh Sang (32 tuổi), Nguyễn Trong Nghĩa (27 tuổi), Lê Trọng Cường (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Huỳnh Ngọc Tuấn (tự Bé, 31 tuổi), Trần Nguyễn Ngọc Trung (tự Đỏ, 30 tuổi) Đoàn Minh Chiến (tự Chiến Lãi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh). Ngoài ra, đưa đi cai nghiện năm đối tượng, thu giữ bảy khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn có cả đạn súng quân dụng và hơn 200 gr ma túy, 50 viên thuốc lắc.

Liên tục bắt giữ hàng lậu

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8-8, trên quốc lộ 91 (thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe tải BKS 67C-013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 360 bao đường cát nhãn mác nước ngoài, trọng lượng 18 tấn.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, cũng trên quốc lộ 91 (đoạn xã An Hòa, huyện Châu Thành) đơn vị này tiếp tục phát hiện, bắt quả tang ba xe tải vận chuyển 420 bao đường cát nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 21 tấn và 50 thùng bia Crown. Tại thời điểm bắt giữ, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tổng giá trị hàng hóa mà bốn xe tải trên vận chuyển trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ngay sau đó, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.