Sông dài chảy đến tận đâu?
Mà trăm năm chẳng chèo tàu tới nơi
Tích xưa đã hóa thơ rồi
Mái chèo xưa hát những lời hôm nay
Có gì mê dụ, đắm say
Ở trong câu hát, hay tay em chèo?
Khiến người hồn vía trôi theo
Bỏ quên thân xác đậu neo bến làng
Thuyền như mảnh khuyết trăng vàng
Ca nhi chèo giữa mênh mang Ngân hà
Trôi vào huyền thoại thi ca
Thần đi đánh giặc xưa xa một thời.
Yếm đào, thân ngọc ngà ơi!
Hai nhăm năm nữa thì người ở đâu?
Có về đây bước xuống tàu
Chòng chành nghiêng ngả cùng nhau chèo thuyền?
Hai nhăm năm nữa còn duyên?
Ðể người Tổng Gối (1) cập thuyền đón em?
(1)Tổng Gối thuộc xã Tân Hội, huyện Ðan Phượng (Hà Nội), 25 năm mới mở hội chèo tàu một lần.