Cớ chi điệu buồn đến thế!
Hay là non nước vô tình
Gọi hồn tương tư cố lý?
Bàn chân đi hoài không nghỉ
Một ngày nứt nẻ ruộng sâu
Bưng lưng cơm chiều lữ thứ
Nhớ quê nhưng chẳng gục đầu.
Dòng sông chảy về quê Mẹ
Trông phù sa đỏ mà đau
“Bây chừ, Mẹ ơi tiếng sáo
Xuôi dòng, đi mau, đi mau!”
Chén rượu có phải em đâu
Mà sao cũng nồng cháy quá
Khói thuốc hay khoảng lưng mềm
Gió lùa thổi loang tóc xõa...
Mắt anh một chiều mệt lả
Nhắm nghiền trong giấc mơ xưa
Tiếng than của người xa xứ
Khi nào trôi đến bến mơ…?