Tiễn con dâu đi lấy chồng

(Tặng anh Giang)

Chồng con mất đã mười năm
thương con cha mẹ âm thầm xót xa
dâu mà như gái trong nhà
nuôi con khôn lớn chăm bà chăm ông

Nhà ta nền nếp gia phong
hai vai gánh nặng thay chồng sớm khuya
cúi chào cha mẹ con đi
mai sang bên ấy phận dì, phận em

Bao năm sớm lửa tối đèn
nhớ khi con nước duềnh lên mái nhà
con thì dại, chồng thì xa
bao nhiêu thương nhớ ông bà cậy trông

Dùng dằng đò cũ sang sông
con thơ gửi lại má hồng còn duyên
mai ngày no đói đừng quên
trắng trời giông bão mà nên mùa vàng

Cho gì con cũng chẳng mang
lòng nhân hơn cả bạc vàng đầy tay.

17-5-2019