Theo con sóng Nêva

Trong đêm trắng Sankt Peterburg

Tôi đã gặp bầy thiên nga bơi ngược dòng Nêva

Dạo cánh dịu dàng trên sân khấu nhà hát Mariinsky

Lượn những đường bay mỹ cảm tận đáy mắt đạo diễn

Marius Petipa và Lev Ivanop

Trong đêm trắng Sankt Peterburg

Bước chân tôi giới hạn trước sự chia đôi cầu mở Palace Bridge

Như thành phố Thánh Phêrô từng bị giam cầm bởi gót giày ngoại bang

Như Leningrad trong vòng vây chín trăm ngày Quốc xã

Cố đô bao năm tháng điêu tàn

Những đại đế và giấc mơ biên thùy không dừng chân vó ngựa

Vua Pie cùng chiếc ngai vàng của Người bất động

Những hung đế ngọt đường gươm nhuộm máu cánh đồng hoa

Nữ hoàng Ekaterina giương quyền trượng vỗ về thần dân

Quyền trượng và nữ hoàng lặng câm

Sóng Nêva vẫn vỗ nhẹ hiền hòa Tôi thử đo khoảng cách từ

Chiến hạm Rạng Đông

đến Bảo tàng Hermitage

Như đo nước Nga giữa đôi bờ chiều kích

Nghe vọng âm đại bác tháng Mười rung chuyển trăm năm

Trên suốt phố dài Sankt Peterburg

Những bức tường rêu phong những viên đá cũ Kinh đô huy hoàng đắm chìm vào lịch sử

Chỉ dòng Nêva lững lờ soi xứ sở

Soi tháng ngày trôi soi những mất còn

Nhẩm câu thơ Onga Becgon

Chuyện ngày xưa đã lùi về ký ức Bao nỗi bi thương khó nhận đủ đáp đền

Bạch dương xanh và phong lá đỏ

Những lâu đài lộng lẫy sắc vàng

Chuông giáo đường lay động giữa nhân gian

Tôi nghe tiếng chuông rời dần ngọn tháp

Theo sóng Nêva lặn vào tâm thức… Sankt Peterburg, 7-2017