Hỡi dòng sâu. Hỡi dòng sâu. Nhắn gì?
Con thuyền xé bến thiên di
Lở bồi tự phía ta đi không về
Phố xa. Xanh dấu huyễn mê
Bàn chân nhớ cỏ bờ đê. Mưa rào
Con đường mòn phía chiêm bao
Mỗi mùa trăng rụng. Xanh xao vệt rằm
Chiều nay ngược gió ngược trăng
Ngược dòng sông cũ nghe trầm luân. Mưa!
Lê Hòa
Một hôm... gió!
Gió ào ạt, gió tung tăng
Rung phần phật những tháng năm vô thường
Gió phăm phăm, gió cuống cuồng
Lật tung tóc rối tìm đường về thăm
Gió phân vân, gió lăn tăn
Dừng bên cánh cửa mà băn khoăn gì
Gió u oa, gió thầm thì
Chuông chùa phương ấy quy y phương nào
Gió xôn xao, gió xạc xào
Hanh hao mắt lá, chênh chao mắt người...
Một hôm mây trắng im trôi
Gió bằn bặt gió, ai vời vợi ai!
Ðỗ Huy Chí
Xuân
Xuân qua rồi đó phải không em
Mưa buông kín lối bóng ai quen
Búp bàng ngơ ngác như xa lạ
Chợt một nhành xuân, đứng đợi em.
Nguyễn Ðăng Tiến
Chợ tình
Chợ tình bán những mộng mơ
Ai người năm cũ bây giờ còn không ?
Tôi tìm mua những nhớ mong
Nước nguồn không cạn, dòng sông mãi đầy
Chợ tình bán lắm đắm say
Căn lều trăng dột, gió lay vật vờ
Tôi tìm mua những vu vơ
Chao ôi ánh mắt ngẩn ngơ nẻo về
Chợ tình bán cả bùa mê
Tiếng khèn lẻ bạn, tái tê cả chiều
Tôi tìm mua những thương yêu
Thương yêu thì giá bao nhiêu, hỡi người…?
Nguyễn Ðức Mậu