Ngôi nhà và tổ ấm

Nguyễn Quốc Lập

Ði qua viên gạch này gặp viên gạch khác

Ði qua bức tường này gặp bức tường khác

Ngoài bức tường: Mặt đất.

Leo hết cầu thang này gặp cầu thang khác

Leo hết trần nhà này gặp trần nhà khác

Trên trần nhà: Bầu trời.

*

Mọi ngôi nhà giống nhau

Cửa to cửa nhỏ

Mở ra đón gió quen

Ðóng lại ngăn gió lạ

Mở ra mừng người hiền

Ðóng lại lo kẻ dữ...

Mọi ngôi nhà khác nhau

Cái này mái bằng

Cái kia mái dốc

Cái trông hướng nam

Cái nhìn hướng bắc...

Cái buổi sáng mặt trời mọc trước mặt

Cái buổi sáng mặt trời mọc sau lưng

Cái rất sâu và cái rất nông

Cái này đủ đầy, cái kia thiếu vắng

Cái này như ao, cái kia như biển...

Và trên hết

Cái này chỉ là nhà

Cái kia còn là tổ ấm.

Sớm thần kỳ

Nguyễn Quang Hưng

Ðêm qua mưa xuống đất bỏng

Tiếng nước chớp mãi gợi lo lắng hồng thủy

Sớm ra phượng hoàng bay về từ chiếc tổ ngọn núi nào

Vần vụ bầu không mắt sáng

Tôi không thu hết được dải đuôi người trong ý nghĩ

Dải ngũ sắc đính những điều bí mật

Có phải những cánh rừng mới hiểu?

Bao năm rồi cánh người không sải đến?

Hay chỉ mình tôi không nhận thấy chiếc mào của

 người tỏa lên mỗi ngày

Như một ân huệ may mắn

Như cả lẽ thường của đời sống hy vọng!

Sao những năm qua tôi cũng sống điều thông

thường ngày ngày

Mà chưa được nghe tiếng kêu lấp lánh

Chưa hiểu đường nét tự nhiên giản dị

Như sáng nay dậy sớm hơn bước ra cùng gió

Nhanh lắm rồi tan ngay lời nhắn trong sương

Ngươi có thể thấy ta trong một đàn gà.

21-6-2020

Sóng vỗ chiều nay

Nguyễn Hữu Phú

Cũng tại nơi này tình cờ tôi gặp em

nơi ghềnh đá biển dịu êm sóng vỗ

nơi ánh mắt len vào hơi thở

và lời thì thầm cất lên từ đây

cũng tại nơi này vào một mùa thu xa

biển biêng biếc và trời cũng một màu biêng biếc

làn gió mơn man vuốt từng sợi tóc

em hồn nhiên, còn tim tôi cứ mãi bềnh bồng

cũng tại nơi này chiều nay sóng cuộn

biển đục ngầu và trời cũng xám xịt nhiều mây

tôi đứng đây lắng nghe từng nhịp tim thao thức

chỉ có tiếng mùa chìm xuống hoàng hôn

và đêm nào tôi cũng mong có một chiều nào đó được gặp em

để nói lên những điều chôn giấu

trong ngăn kéo đã đầy lời tôi muốn nói

buổi chiều hôm ấy vụng về.