Mẹ nói, vì mẹ tin:
- Con nhiều cánh để bay, vì con là thiên thần!
Con cố sức chồng chăn lên giường
Giang hai tay, nhảy từ trên xuống
Reo phấn khích: "Con bay đây!"
Rồi lại xếp chăn thành cầu trượt
Ðúng lúc ấy, kênh Baby TV phát phim hoạt hình chú bé
du hành
Cầu trượt của chú là cầu vồng bảy sắc
Tờ giấy chú vừa vẽ, biến thành máy bay
Chú bay cùng những áng mây, ríu rít với bầy sao vui hát
Khi hạ cánh xuống hồ, máy bay là thuyền, bơi trước
thiên nga trắng
Con cười vang thích chí
Cây kẹo mút vân cầu vồng ánh hồng má đỏ
Con cứ tưởng tượng hấp dẫn hơn hẳn các bộ phim
người lớn làm cho trẻ nhỏ
Khát vọng bầu trời trong tên con đó!
Những chú heo gỗ, nhựa, gốm, sứ,... quây quanh con,
đòi ăn hớn hở
Năm Kỷ Hợi vẫn còn, mẹ mừng tuổi cả bầy heo
Và háo hức được con dắt vào chuyến du hành bốn mùa,
từ cầu vồng màn ảnh…
2019
Khu Vườn lá đỏ
Thuận Vy
Vẫn đợi ta chăng
những cuộc hẹn hò
xa kia khu vườn lá đỏ
bồng bềnh trôi mây nước chiều thu
khắc khoải dịu dàng quá
tự lâu rồi ta nhớ khát.
Dào dạt nắng thắm khoang trời
lá lá cành cành dập dờn chen bóng
cháy đỏ lời cầu nguyện tình yêu
nóng bỏng môi mềm thiếu nữ.
xa xăm lắm rồi - lời anh ta nhớ
rành rẽ gọi từng ban mai…
Nghìn dặm xa - bến bờ khuất vắng
cháy từ hoang nắng - tiếng vọng
ngọt thơm còn lưu luyến trên môi
giữ giùm ta chăng - khu vườn lá đỏ.
Hương xưa
Nguyễn Thị Hồng Hà
Gửi về heo hút trời xa
Một chút lặng thầm bối rối
Trái tim đôi lời sợ vội
Giữ về khoảng vỡ hanh hao.
Thu về gió hát lao xao
Trái tim đậu mềm thềm vắng
Cố giữ chút gì thinh lặng
Ta ôm mùa cũ mơ màng.
Thương gửi những chiếc lá vàng
Mùa thu đã về cuối phố
Áo đưa rộn ràng khung cửa
Bóng người nhòe bóng hoàng hôn.