Mây Tà Xùa đùn lên thành biển
Tia mặt trời như mũi tên găm xuống
Ngực Tà Xùa chuỗi ngọc vỡ bung biêng...
Hoang sơ,
Hoang sơ ngủ giữa Bắc Yên
Những con đường mất hút
Chỉ còn mây kể chuyện Tà Xùa
Xa xa Hồng Ngài tím giấc hoa mua
Tiếng sáo xa đưa hay tiếng người con gái
Bản Mông hiền lành những đứa trẻ hồn nhiên
Có đứa cười như mặt trời
Có đứa như hoa dại chúm chím
Mặt mày lem nhưng ánh mắt không lem
Trong sáng đến lạ kỳ!
Tôi đã vui và không giấu được nỗi buồn
Trong ánh mắt người cơ cực
Kìa Xím Vàng, những hạt sương vừa thức
Ðường núi co thấp thoáng áo em vàng
Nhớ ngút trời màu ruộng bậc thang
Lên Háng Ðồng "sống lưng khủng long" se lạnh...
Tà Xùa ơi,
Trong biển mây sóng sánh
Hoa có nụ đào,
Cây táo mèo bao tuổi vẫn cô đơn...