Tôi thì mang áo, mang khăn trả người
Hội xưa - gặp hạt mưa rơi
Thương nhau đổi áo để rồi… đường xa
Nào đâu đã mấy mùa hoa
Những mong bến hẹn đem ra trả người
Tay cầm vạt áo. Chợt rơi
Ngấp nghiêng vùng cát, vùng trời ngấp nghiêng
Tay Tiên múc nước bên thuyền
Múc vào câu hát, múc nên duyên tình
Mây trôi, bèo dạt lênh đênh
Non cao cũng vượt, thác ghềnh cũng qua
Gặp nhau một chút nên nhà
Xa xôi cách trở cũng là gần không
Nào đâu giọt nước Sông Hồng
Dội thành duyên, dội thành dòng Bồng lai…
Nào đâu biết trả áo ai
Tơ điều, nhiễu tím tìm hoài bâng khuâng…
Viết tại hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung