Chút đó thôi

Tôi và em lang thang về đồng lúa non bọc rừng sao cổ thụ

Một thâm nghiêm tu viện Làng Sông

Vẫn gió thoảng lao xao tiếng côn trùng rung hoa thụ phấn

Tán cây già hương nhụy trẻ trung

Tôi và em lặn lội bậc thấp bậc cao lên hang tổ Linh

Phong cõi trời tịnh độ

Bình tâm cành thả nhánh buông

Dưới tòa rễ bồ đề ấp iu gộp đá

Từng cặp cá suối gọi nhau vang chớp bể mưa nguồn

Ta thức nhận cùng cõi Shiva trên tháp Bánh Ít tưng bừng bông ngũ sắc

Ðấng Shiva không nói chỉ cười

Ðôi chim én hồn nhiên rúc đầu vào nhau ngợp tai thần mắt thánh

Giọt xuân nồng tí tách chơi vơi

Quyền lực mặt hồ trong, trái thị vàng minh triết

Mây cổ tích soi hình cho bóng nước loay hoay

Ai nhặt hết lời ai nghi ngút không gian như đám mây tích điện

Rót đầy thềm sét ngọt sấm say.