Chiếc tất đã treo lên cửa sổ

Nhà không có lò sưởi

Chiếc tất đã treo lên cửa sổ

Hai chị em háo hức mang hai chiếc tất trắng, hồng

Buộc dây treo song cửa tầng hai

Mỗi tối, trước khi ngủ chúng đều nhắc về hành trình ông già Noel

Tin, chờ ông sắp đến!

Từng ngày sống, người mẹ đều muốn tặng con quà gì đó

Vì được nhận từ con năng lượng tươi non

Phải xanh, như thông - tùng - bách mùa đông

Kiên cường vươn thẳng trong tuyết giá

Truyền sức sống, ước vọng bình an ngay cả cây thông giả

Bởi người ta gửi niềm tin thật từ lúc dựng lên, ngắm nghía, trang hoàng

Trước Giáng sinh một tuần, con trai lại cùng trường mầm non gửi thư cho ông 

Noel từ Bưu điện Bờ Hồ

Con gái đã hào hứng tạo dáng chụp ảnh trên cỗ xe tuần lộc tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia

Xe bằng xốp chở đầy hộp quà nơ đỏ

Nếu cuộc sống và mỗi phận đời như những cuốn phim,

Thì ai cũng mong “Happy End”!

Không muốn “ông già Noel” xuất hiện bằng thuê dịch vụ
 
Không phải ông già tóc râu trắng, mũ áo đỏ, cặp kính trễ với núi thư, túi quà 

khệ nệ vẫy chào qua màn hình trực tuyến

Ông ấy sẽ đến, đích thực, khi trẻ con mơ, say 

Và người mẹ lặng lẽ nhận quà

Thời Covid, vẫn có cổ tích Giáng sinh!

Chờ Noel 2020

VI THÙY LINH

5_1-1608885783203.jpg
 

Khúc quân hành lặng lẽ

Thuở ấy

Các anh lên

Mưa nguồn, nắng lửa

Bóng người thưa

Phố núi mái tranh

Quốc lộ 6 như con trăn uốn khúc

Vắt ngang trời sừng sững Pha Đin

Tuổi thanh xuân

Phơi phới niềm tin

Khai phá miền Tây đắp hồ, xẻ núi

Nậm Rốm, Pa Khoang công trường tấp nập

Cơm độn sắn ngô vẫn tiếng nhạc dặt dìu

Hát Lót, Mộc Châu, Mường Lay, Phong Thổ

Chè búp lên xanh, bạt ngàn rừng trẩu

Xuân qua đi

Bao chị đã lỡ thì...

Bản Mèo hút xa

Lặng lẽ bước chân em

Cõng chữ lên non đèn khuya leo lét

Ươm cây đời trụ vững dải biên cương.

Tây Bắc một thời

Ấm áp yêu thương

Lù cở trĩu vai, khăn piêu hẹn ước

Lạch suối trong veo, hoa lê trắng muốt

Trong giá lạnh Sìn Hồ đào bừng thắm sắc hoa

Tháng năm xa

Bao vùng đất đi qua

Về thành phố nhớ cội nguồn Tây Bắc

Bếp lửa bập bùng, vòng xòe nghiêng ngả

Lòng réo sôi vọng tiếng thác sông Đà.

NHAN SINH