Các tác phẩm trào phúng mới của tác giả Ðặng Minh Phương và Nam Thương

LTS - Trào phúng là một thể loại quen thuộc cả trong văn học dân gian và văn học viết. Với giọng thơ giễu nhại, gây cười, dí dỏm mà sâu sắc, nhẹ nhàng mà kín đáo, nhằm mục đích giáo dục xã hội, giáo dục con người, Tiếng cười ấy bao hàm cả việc phê phán lẫn thể hiện tinh thần xây dựng, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân Dân cuối tuần  số tất niên xin giới thiệu các tác phẩm trào phúng mới của tác giả Ðặng Minh Phương và Nam Thương.

Đón mừng năm Sửu, tuổi trâu

Ðặng Minh Phương

Nghề nông ta, đã từ lâu

Người với trâu ở bên nhau sớm chiều

Về trâu, ta hiểu chưa nhiều

Cái hay còn biết bao điều trâu ơi!

- Thưa rằng: nếu chọn trâu nuôi

Ðể cùng lao động với người thì nên

Chọn con đuôi phẩy nhẹ tênh

Vai cao lưng thẳng, chắc bền sợi lông

Bụng củ khoai, trán nồi đồng

Sừng hình cánh ná nửa vòng cong cong

Tai lá mít, đít phồng phồng

Giống như bát úp, đôi mông lồng bàn

Mắt ốc nhồi sáng long lanh

Chân bước khỏe khoắn đình huỳnh khoan thai

Miệng gàu giai ăn hai gánh cỏ

Mắt hiền lành nổi rõ đường gân

Ðứng đi dáng vẻ hiên ngang

Ấy là trâu khỏe trâu ngoan tuyệt vời!

Các tác phẩm trào phúng mới của tác giả Ðặng Minh Phương và Nam Thương -0
 

                 ★ ★ ★

Thời máy móc giúp người nhanh việc

Thay cho trâu, xình xịch đồng quê

Trâu, người, tình nghĩa mọi bề

Vẫn luôn hiện diện chẳng hề nhạt phai

Chuyện về trâu ghi dày sách vở

Tượng tạc trâu đá, gỗ, đồng, thau

Tranh trâu đẹp mắt tươi màu

Câu thơ điệu nhạc tình sâu nồng nàn

Trống da trâu lừng vang lễ hội

Tiếng tù và gợi nhớ sừng trâu

Khớp xương làm thuốc giảm đau

Rất nhanh cầm máu, tiếp sau nhuận trường

Sỏi mật trâu “ngưu hoàng thần dược”

Trị sốt cao, giải độc, tiêu đờm

Hôn mê, bất tỉnh, trúng phòng

Chữa trị hiệu quả, thêm hồng màu da

Lịch xưa Tàu “12 con giáp”

Tuổi đứng đầu: Tý (chuột) cao sang

Sửu (trâu) tiếp nối vào hàng

Lãnh ngôi kế cận đàng hoàng bậc hai.

Ở Việt Nam, Trâu là thứ nhất

Giật giải đầu “Lục súc” danh vang

Nhớ năm thi đấu Sea Games

Trâu vàng đất Việt được làm Vật linh.

Giở tờ lịch mới vừa in

Hai chữ Tân Sửu với hình Con Trâu

Bao người tuổi Sửu nao nao

Ðón mừng năm Tuổi xiết bao vui mừng

Phổi căng lồng ngực phập phồng

Niềm vui ở tận đáy lòng trào dâng.

Cơn cớ gì?

Nam Thương

(Cư sĩ trấn Sơn Nam)

Họ hàng nhà Tuất thảo đơn

kiện lên Thiên thượng hỏi cơn cớ gì?

Chó rằng, cũng muốn từ bi

nhà tôi từ bé chẳng khi nào buồn

vậy mà nhân loại đại ngôn

đồn là dại, đồn là khôn giống mình

cúi xin Thiên thượng anh minh

cả họ nhà Tuất trung thành bấy lâu

chẳng phụ khó, chẳng tham giầu

càng không trộm cắp, nhà lầu xe hơi…

oan khiên miệng thế xơi xơi

đổ cho chó đội lốt người, bực không?

Cúi xin Thiên thượng xa trông:

chúng tôi là chó, quyết không như đồn!

Các tác phẩm trào phúng mới của tác giả Ðặng Minh Phương và Nam Thương -0