Mào dựng mây chiều rực cháy
Ta sẽ phủ kín mặt đất những chiếc vẩy
Rồi chùa mọc lên hình rắn mọi nơi
Mái xếp mái những thiên thần chắp tay ca hát
Dãy cột lớn những hàng nanh
Râu bờm tỏa vườn tháp lung linh bẩy sắc
Người người cúi đầu bước chân qua cổng rắn
Nơi đang dựng lên thong thả sắc vàng
Và bát ngát những nụ cười thiện nguyện
Đổ mưa về trong nắng khô khan
Đêm nghiêng những mắt từ hồng hoang
Dẻo điệu múa uốn hình rắn
Nghìn năm tay vờn cánh tay vờn
Như hoa đại tầng không bay xuống
Nghìn năm hình hài rắn sinh sôi đất đai
Phản chiếu nắng trên bầu trời như khói.