Trồng bông từ năm chín tuổi
Sợi se khi mới lên mười
Căng nên sợi ngang của đất
Dệt lên sợi dọc của trời
Tìm hái lá chàm về nhuộm
Sắc màu từ thuở cha ông
Ai đẹp như trăng mười sáu
Nõn nà thắt đáy lưng ong
Ðể ai đem về nỗi nhớ
Màu xanh của núi, của rừng
Bắc núi làm thang dạm hỏi
'Áo chàm' e lệ mắt nhung
Văng vẳng đâu đây câu lượn
Bay về Ba Bể chơi vơi
Ðộc mộc trong sương bảng lảng
Ánh hồ thẫm áo em tôi
Trời thắm trên đầu bát ngát
Rừng già huyền ảo lung linh
Áo mang sắc màu xứ sở
Trời mây non nước quê mình.