Tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền

Cuộc tái xuất phi thường của bà mẹ một con

Ngay trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị ASIAD 2018, kỷ lục gia Nguyễn Thị Huyền bất ngờ xin rút khỏi ĐTQG điền kinh để thực hiện thiên chức làm mẹ. Những tưởng giải nghệ luôn thì chỉ sau khi sinh con sáu tháng, Huyền đã âm thầm và miệt mài tập luyện trở lại, để rồi xuất sắc đoạt cú đúp HCV tại Giải vô địch Quốc gia mới đây, qua đó giành luôn một suất chính thức dự tranh SEA Games 30. Sự xuất hiện của bà mẹ một con này sẽ giúp "phân đội 400" vốn đã vô đối ở khu vực Đông-Nam Á lại càng thêm mạnh, nhất là ở các cự ly tiếp sức.

Ảnh trong bài | VC
Ảnh trong bài | VC

"Buông" huy chương ASIAD để làm mẹ

SEA Games 29 hai năm trước, Nguyễn Thị Huyền đã khiến cả làng điền kinh Đông-Nam Á phải ngả mũ khi giúp điền kinh Việt Nam có được một hattrick HCV. Chưa cần bung hết sức, cô gái quê Nam Định đã hoàn toàn vô đối trên đường chạy 400m và 400m rào, đồng thời đóng vai chính giúp đội nữ dễ dàng về nhất nội dung tiếp sức 4x400m. Càng đáng nể hơn bởi cô đã thể hiện phong độ đỉnh cao trong tình cảnh từng suýt bị loại khỏi ĐTQG hồi đầu 2017 và chỉ tập luyện trong nước cùng với HLV Vũ Ngọc Lợi.

Sau chiến tích SEA Games 29, Huyền đã được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm để gánh trọng trách tranh chấp huy chương cho điền kinh Việt Nam tại Asian Games 2018 ở cả ba nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m. Thậm chí, chính Huyền, với khả năng bứt phá đặc biệt còn được tin tưởng có thể mang tới sự đột biến, có nghĩa là nhắm đến tấm HCV. Thế nhưng Huyền bỗng dưng "biến mất" trong các buổi tập của ĐTQG điền kinh. Chẳng những Huyền mà cả HLV ruột Vũ Ngọc Lợi và thậm chí những người có trách nhiệm của môn điền kinh dù xác nhận Huyền sẽ không dự Asian Games, đều từ chối trả lời một cách cụ thể về chuyện vỡ kế hoạch này. Mãi sau mọi người mới biết, hóa ra Huyền xin thôi tập luyện thi đấu bởi chị chuẩn bị làm mẹ.

Lý do cá nhân của Huyền hoàn toàn chính đáng, mà ngành thể thao dù muốn hay không cũng phải tôn trọng. Chỉ có điều, việc Huyền bất ngờ rút khỏi đường chạy đúng vào cao điểm của quá trình chuẩn bị ASIAD đã ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch, mục tiêu của điền kinh Việt Nam. Bản thân Nguyễn Thị Huyền cũng chịu thua thiệt nhiều. Trên thực tế, nếu thi đấu, tuyển thủ sinh năm 1993 đã có thể đoạt ít nhất một huy chương cá nhân và đội hình tiếp sức có thể giành HCB chứ không phải là HCĐ. Dù vậy, điều quan trọng, ở cuộc đấu trên đất Indonesia, đàn em Quách Thị Lan đã tỏa sáng để thế vai một cách hoàn hảo, giúp Huyền trút bỏ cảm giác có lỗi với các thầy, đồng đội. Và niềm vui thật sự trọn vẹn khi vợ chồng chị đón đứa con đầu lòng khỏe, đẹp.

Sự trở lại phi thường

Bất ngờ rút lui để làm mẹ, giới chuyên môn ai cũng đoán chắc Huyền sẽ giải nghệ luôn, hay nếu có tái xuất cũng còn phải rất lâu nữa. Chính Huyền cũng đã tính đến phương án chuyển sang làm giảng viên tại Trường đại học TDTT. Thế nhưng, nỗi nhớ quay quắt, niềm đam mê và khát khao chinh phục đường chạy, mà ngay trước mắt là SEA Games 30, đã khiến cựu kỷ lục gia 26 tuổi quyết tâm trở lại sớm nhất có thể.

Và khi con gái mới sáu tháng tuổi, Huyền đã bắt đầu ra sân điền kinh của Trường đại học TDTT Bắc Ninh để tập luyện lặng lẽ một mình. Cũng còn may nhờ chồng Huyền làm giảng viên của trường, gia đình nhỏ của cô tá túc ở đây nên đỡ phải di chuyển nhiều, mà cũng tiện cho việc kết hợp chăm con. Những ngày đầu trên sân tập với người mẹ mới sinh con là cả một thử thách vô cùng ghê gớm, như ví von của Huyền thì chỉ qua mấy vòng chạy đã xuống sức tới mức có cảm giác cả một bầu trời đè xuống mình. Có những lúc Huyền đã phải nằm bò ở dưới sân, không có cảm giác gì, điều chưa từng xảy ra kể từ khi khởi nghiệp. Phải mất cả tuần trầy trật, mọi chuyện mới dần tốt lên. Thời gian đầu, Huyền tự tập hoàn toàn theo kinh nghiệm, thói quen của mình. Về sau, ông thầy ruột Vũ Ngọc Lợi biết tin đã gửi giáo án hỗ trợ học trò.

Mất đúng một tháng, Huyền đã tìm lại được "phom", thể lực và kỹ năng một cách đáng kinh ngạc, đủ để tự tin đăng ký dự tranh Giải quốc tế TP Hồ Chí Minh. Tại cuộc đấu này, dù thiếu hàng loạt hảo thủ, song việc "mẹ bỉm sữa" vượt qua các đối thủ trẻ để đăng quang nội dung 400m rào cũng đã là một kỳ tích. Nhờ màn trình diễn thuyết phục, Huyền đã được đặc cách cho lên tập luyện cùng ĐTQG. Kể từ tháng 8, Huyền phải gạt nước mắt gửi con nhờ bà nội trông, bước vào một cuộc đua chuyên môn đầy khắc nghiệt với chính mình, với các đồng đội cũ, dưới sự hướng dẫn của thầy Lợi.

Thêm một tháng trui rèn không ngừng nghỉ, chân chạy đang nuôi con nhỏ chưa đầy một tuổi ấy tiếp tục cho thấy sự thăng tiến khó tin so với xuất phát điểm, khi đoạt cú đúp HCV 400m và 400m rào ở Giải vô địch Quốc gia. Huyền đã đánh bại tới ba tuyển thủ quốc gia ăn tập dài hạn Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng để khẳng định mình mới là gương mặt số hai của "phân đội 400", sau nhà vô địch ASIAD Quách Thị Lan, người vắng mặt vì chấn thương.

"Bay" tới SEA Games tranh Vàng

Chứng kiến thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Quốc gia mà phía sau đó là cách thức trở lại tập luyện thi đấu phi thường của Huyền, các nhà quản lý huấn luyện điền kinh Việt Nam đã ngay lập tức quyết định đặc cách đưa chị vào danh sách chính thức dự tranh SEA Games 30. Sự xuất hiện của bà mẹ trẻ một con này được đánh giá sẽ giúp cho "phân đội 400" vốn đang vượt trội ở Đông-Nam Á càng thêm mạnh và có nhiều sự lựa chọn hơn.

Tuy thành tích hiện tại còn kém xa đỉnh cao của chính mình (hơn ba giây cả hai đường chạy 400m và 400 rào), song Huyền còn tới ba tháng để nâng cao trình độ trên đà đang rất thuận lợi. Theo HLV Vũ Ngọc Lợi, tại SEA Games 30, bà mẹ trẻ một con hoàn toàn đủ sức đoạt huy chương ở hai nội dung cá nhân, dù khó có thể tranh chấp Vàng với đàn em Quách Thị Lan. Quan trọng hơn, Huyền sẽ đóng vai trụ cột số hai trong đội hình tiếp sức 4x400m để củng cố vững chắc khả năng bảo vệ ngôi đầu. Chưa kể, trường hợp cần thiết, chị cũng có thể gánh vác một vị trí chính ở đội tiếp sức 4x200m mà Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Mới chỉ tập luyện trở lại được đúng 10 tháng, sau khi sinh con, Huyền đã "bay" thẳng tới SEA Games để đua tranh huy chương, kể cả Vàng. "Gương mặt thân quen" Nguyễn Thị Huyền chắc chắn sẽ là một "nhân tố bí ẩn" rất đáng chờ đợi trên đất Philipines vào tháng 12 tới, nhất là xét trên cái duyên SEA Games đặc biệt cùng sự bùng nổ ở thời điểm quyết định.

Cuộc tái xuất phi thường của bà mẹ một con ảnh 1

Nguyễn Thị Huyền (giữa) với tấm HCV quốc gia sau hai năm vắng bóng.

VĐV Việt Nam duy nhất đạt chuẩn Olympic ngay tại SEA Games

Sinh năm 1993 trong một gia đình nông dân nghèo tỉnh Nam Định, cô bé mồ côi cha đầy nghị lực và tài năng Nguyễn Thị Huyền là một hiện tượng đặc biệt của điền kinh Việt Nam. Huyền chỉ tập luyện với thầy nội và chỉ tập huấn trong nước, song vẫn vươn lên tới đẳng cấp hàng đầu châu lục, "quái kiệt" tại SEA Games ở các cự ly 400m và 400m rào. Ở hai kỳ SEA Games 2015 và 2017, chân chạy này đều đoạt cúp HCV cá nhân 400m và 400m rào, đồng thời làm đầu tàu cùng các đồng đội vô địch nội dung tiếp sức 4x400m. Đến giờ, Huyền cũng là VĐV Việt Nam duy nhất có thành tích ngay tại SEA Games đạt chuẩn Olympic, thậm chí tới hai chuẩn, với sự tỏa sáng rực rỡ trên hai đường chạy 400m và 400m rào ở kỳ Đại hội thể thao khu vực năm 2015. Nguyễn Thị Huyền từng dự Olympic 2016 và đoạt HCV châu Á 2017.