Tháng 6 đổ lửa ở Thủ đô Hà Nội

NDO -

Hà Nội vừa trải qua tháng 6 với nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài hàng tuần. Từ sáng sớm, mặt trời phả hơi nóng hầm hập, làm thay đổi nhịp sống sinh hoạt, làm việc của người dân.

Tháng 6 đổ lửa ở Thủ đô Hà Nội
Tháng 6 đổ lửa -0
Những ngày cuối tháng 6, từ sáng sớm đến tận 7 giờ tối, mặt trời liên tục phả hơi nóng hầm hập xuống mọi ngóc ngách của Thủ đô. 
Tháng 6 đổ lửa -4
Nền nhiệt ngoài trời có lúc trên 40 độ C khiến ai ra đường cũng cảm thấy vô cùng khó chịu dù đã trang bị đủ mũ, quần áo chống nắng. 
3_mua_he-1593536849685.JPG
Mặt đường nhựa bị ánh mặt trời chiếu sáng cả ngày, người dân cảm nhận rõ rệt hơi nóng bốc lên từ mặt đất. Hình ảnh trên đường Võ Nguyên Giáp.
4_mua_he-1593538185556.JPG
 Tại các vùng ngoại ô, nông dân tranh thủ ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch lúa với hy vọng công việc sẽ kết thúc trước 10 giờ sáng, thời điểm bắt đầu nắng mạnh nhất trong ngày.  
5_mua_he-1593538186099.JPG
 Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng được người nông dân tận dụng để phơi thóc, lúa sau kỳ thu hoạch. 
7_mua_he-1593536849958.JPG
Người dân ở Hà Nội nghĩ ra đủ cách để đối phó với nắng nóng cả ngày, một trong số đó là dùng vòi phun nước áp lực cao xịt chung quanh nhà, cửa hàng, trên mái tôn để hạ nhiệt. Phương pháp này có thể giúp hạ từ 4 - 5 độ C. 
9_mua_he-1593536850614.JPG
Buổi chiều xuống, khi tắt nắng, người dân bắt đầu đổ ra đường tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trẻ em theo cha mẹ ra những bãi đất trống để vui chơi, thả diều. 
10_mua_he-1593537078023.JPG
Phút thư giãn của các bạn học sinh sau một ngày học tập căng thẳng. 
11_mua_he-1593536913606.JPG
Hồ Tây những ngày hè trở thành bể bơi tự nhiên lớn nhất của Thủ đô, thu hút hàng trăm người ở đủ mọi lứa tuổi về tắm mát mỗi ngày. 
14_mua_he-1593536914147.JPG
Tại đại lộ Thăng Long, khi ánh mặt trời dần lặn xuống để lại một màu nắng vàng như mật. 
16_mua_he-1593536915968.JPG
Máy bay cất cánh bay về phía nam tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tạo nên cảnh sắc thi vị ở khu vực ngoại thành Hà Nội.
17_mua_he-1593536916586.JPG
Ven hồ Tây, nhiều người vẫn miệt mài đạp xe tập thể dục khi ánh sáng cuối ngày tắt dần.