Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân

NDO -

NDĐT- Trái ngược với không khí đông vui nhộn nhịp của đêm Giao Thừa, phố phường Hà Nội sáng mùng Một Tết bình yên, vắng lặng. Những con phố ngập tràn trong không khí se lạnh của ngày đầu Xuân sau cơn mưa. Không ít người thích thú tản bộ trên con đường, dọc những con phố cổ để tận hưởng không khí của Thủ đô ngày đầu năm mới.

Họa sỹ Trần Quang Dũng sáng mùng Một Tết nào cũng đi vẽ phố phường Hà Nội đã hơn 10 năm nay.
Họa sỹ Trần Quang Dũng sáng mùng Một Tết nào cũng đi vẽ phố phường Hà Nội đã hơn 10 năm nay.
Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 1

Hơn 6 giờ sáng tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám thưa thớt bóng người qua lại.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 2

Phố Yên Thái vắng lặng.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 3

Anh Nguyễn Đình Hùng đã sinh sống hơn 50 năm tại Phố Yên Thái ngồi nhâm nhi ly trà mạn xem các trương trình truyền hình Tết.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 4

Khu vực Hồ Gươm lác đác người trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý 2020.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 5

Người dân chụp ảnh lưu niệm bên Tháp Rùa.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 6

Chụp ảnh trong tà áo dài truyền thống với cành đào Xuân tại Ô Quan Chưởng.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 7

Du khách người Nga chụp ảnh lưu niệm trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 8

Gia đình người Hàn Quốc mới đến Việt Nam để tận hưởng không khí Tết Việt.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 9

Lác đác một vài cửa hàng kinh doanh mở hàng đầu Xuân.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 10

Người dân tận hưởng bát phở nóng trong thời tiết se lạnh trên phố Bát Đàn.

Hà Nội tĩnh lặng trong ngày đầu Xuân ảnh 11

Gạo, muối và bật lửa vẫn được bày bán trên phố vào sáng mùng Một Tết.