Gốc cây khô trên vỉa hè

Sau cơn mưa cuối chiều, một người đàn ông dắt theo đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi thong thả dạo bước trên hè phố Tô Hiến Thành. Hai ông cháu vừa đi, vừa chuyện trò vui vẻ. Phố xá giờ tan tầm tấp nập, khiến vỉa hè trở nên chật chội. Đứa trẻ lon ton bám gót ông. Người đàn ông ân cần nhắc nhở cháu chú ý quan sát lối đi. Tới đoạn gần ngã tư, trên vỉa hè ướt át, xuất hiện gốc cây khô lù lù án ngữ.

Đúng lúc này, dưới lòng đường, một phụ nữ phóng xe máy lướt qua, chở theo cô bé mặc váy đỏ, tóc buộc đuôi sam, tay cầm chùm bóng bay sặc sỡ. Đứa cháu đang tíu tít hỏi chuyện ông, chợt quay ra nhìn thấy chùm bóng nên vội mừng rỡ reo lên, đưa tay chỉ trỏ. Mải nhìn theo hướng tay đứa cháu, người ông lơ đãng, không để ý gốc cây chồi lên mặt đất khiến cả hai ông cháu vấp ngã dúi dụi, quần áo lấm lem. Người đàn ông bị bầm tím đầu gối, còn đứa cháu xây xước bàn tay, mếu máo khóc…

Gốc cây này bị bật rễ, gãy đổ trong trận mưa gió trước đó ít lâu. Khi ấy, lực lượng chức năng cử nhân viên tới cắt bỏ, dọn dẹp nhiều đoạn cành cây, song chẳng hiểu sao, phần gốc cây chưa được thu gom. Gốc cây khô bật tung, lộ ra bộ rễ tua tủa, bám chặt vào lòng đất. Đường kính gốc khá lớn, chiếm gần nửa diện tích vỉa hè, bên cạnh lổng chổng những viên gạch lát nền bong tróc. Thỉnh thoảng, tại vị trí này, lại xảy ra rủi ro cho người đi bộ. Chẳng biết đến bao giờ, gốc cây khô kia mới được thu dọn để không cản trở người dân đi lại?