Bên tủ quần áo từ thiện

Sẩm tối, mưa phùn lất phất. Trên hè phố Thanh Nhàn, vài người tần ngần đứng bên chiếc tủ quần áo từ thiện, rụt rè mở cửa lấy ra bộ đồ khoác lên người.

Từ hôm trời trở rét, nhu cầu về quần áo miễn phí có phần tăng lên, vì thế các nhà hảo tâm tìm đến bổ sung thêm những bộ đồ sạch sẽ. Bỗng nhiên, một gã đàn ông điều khiển xe máy cũ lao bổ tới, sấn sổ mở tung cửa tủ từ thiện lục lọi, tìm kiếm. Thấy vậy, một bà đứng gần nhắc khéo: "Quần áo từ thiện, cần lắm mới lấy, còn để dành cho người khác nữa chứ". Lập tức, gã này quay sang gắt gỏng: "Bà biết gì mà nói, tôi lấy hộ người khác"! Chẳng mấy chốc, gã đàn ông chọn được mớ quần áo tinh tươm để vào giỏ xe, vội vã phóng vù đi…

Trên địa bàn thành phố, đây đó đặt những chiếc tủ quần áo từ thiện nhằm giúp đỡ các mảnh đời cơ nhỡ có tấm áo, manh quần lành lặn. Vậy nhưng, một số người dường như chẳng đến mức khó khăn, song lại cố ý lạm dụng nhặt nhạnh đồ từ thiện đem về dùng, thậm chí bán kiếm lời. Thật là phản cảm!