Bảo vệ của chung

Điểm tập kết rác mới được cải tạo thành vườn hoa hơn hai tháng nay nhờ công sức của chị em trong chi hội phụ nữ tổ dân phố. Mấy hôm nay, chị Lan thấy vườn hoa của chi hội phụ nữ hình như bị "hao" đi một ít. Khi trồng, rồi treo mấy chậu hoa lên tường, không ai nhớ chính xác có bao nhiêu chậu cây, chậu hoa tất cả. Chị trao đổi với bác chi hội trưởng phụ nữ. Bác chi hội trưởng cũng nghi ngờ, hình như có "thất thoát".

Từ tối hôm ấy, chị Lan thay đổi tuyến đường đi bộ tập thể dục để quan sát khu vực vườn hoa nhiều hơn. Đến hôm thứ ba, bỗng chị thấy một bóng người nhìn trước, nhìn sau, rồi tiến về phía vườn hoa. Chị Lan đi chậm lại, chăm chú quan sát. Bóng người đến vườn hoa, cắm cúi một lát rồi bê một chậu hoa đi... "A, chị Minh, khuya thế này rồi chị còn bê chậu hoa đi đâu?". Chậu hoa bằng nhựa rơi bịch xuống đất trong sự lúng túng của người phụ nữ nọ. "Tôi... tôi... thấy hoa đẹp quá định xin một chậu về trồng". Chị Lan bực lắm, nhưng vẫn ôn tồn bảo: "Hiện giờ chỉ mình em phát hiện ra việc này. Nếu bây giờ chị để lại chậu hoa vào chỗ cũ, và nếu trót lấy chậu nào nữa, thì tranh thủ lúc tối trời vắng vẻ, chị đem ra trả lại, thì ngõ phố đẹp, mà không ai bị tai tiếng cả". Chị Minh ngượng nghịu đặt chậu hoa vào chỗ cũ. Chị Lan tiếp lời: "Chị có nhớ đây vốn là nơi để rác, ai đi qua cũng phải ngại không? Bây giờ đã là vườn hoa đẹp. Hôm cải tạo vườn hoa, cụ Thiện gần 90 tuổi cũng ra chung tay dọn rác đấy. Chị em mình cùng góp công, góp sức bảo vệ vườn hoa, làm đẹp cảnh quan khu phố”.

Kể từ hôm ấy, chi hội phụ nữ tổ dân phố có thêm một người chăm nom vườn hoa. Đó chính là chị Minh.