Ẩn họa từ việc hóa vàng mã

Tranh thủ xuống phố chọn mua cành đào ưng ý, chị Nhã vội trở về. Vừa tới đầu khu tập thể, chị chột dạ khi thấy đông người nhốn nháo. Ở góc tầng 4 khu nhà chị Nhã ở thấp thoáng bóng dáng bảo vệ, dân phòng tất tả chạy qua chạy lại. Chị định lao vội lên, nhưng bị ai đó níu tay giữ lại.

Gần 20 phút sau, đám cháy trên tầng 4 được dập tắt. Cũng may, gần Tết, nhiều gia đình trong khu tập thể ở nhà dọn dẹp, cho nên kịp thời hỗ trợ chữa cháy tại chỗ. Chị Nhã chưa hết hoảng hồn bước vào phòng. Lớp khói muội dày đặc còn bám đầy tường, dây điện đứt nham nhở treo lủng lẳng. Trong lúc chị đi vắng, nhà ông Ðoàn ở sát bên đốt đống vàng mã ngoài hành lang gây cháy lan sang nhà chị. Gặp thời tiết hanh khô, gió thổi làm đám cháy bùng phát. Mọi người hô hoán, bảo vệ lên trợ giúp dội nước, xịt bình bọt dập lửa… Mấy lần trước, chị Nhã đã góp ý, nhưng ông Ðoàn không chịu mang đồ mã xuống lò hóa vàng của khu nhà ở dưới sân. Có hôm, gia đình ông thắp hương để cháy âm ỉ trong nhà rồi đóng cửa bỏ đi.

Vào dịp Tết Nguyên đán hay các ngày giỗ, theo phong tục truyền thống, hầu hết các gia đình đều thắp hương, hóa vàng mã. Mong mỗi cá nhân, mỗi gia đình nêu cao hơn nữa ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, kẻo rước họa vào thân và gây thiệt hại cho cộng đồng.