VBA 2019: Hai đội bóng của Hà Nội toàn thắng

NDO -

NDĐT - Tiếp đón nhà đương kim vô địch Cantho Catfish đang có phong độ không tốt tại Nhà thi đấu Tây Hồ (TP Hà Nội), Thang Long Warriors được dự đoán sẽ có một thắng lợi dễ dàng. Tuy nhiên, những phút thi đấu mất tập trung cuối trận suýt chút nữa khiến Thang Long Warriors đánh mất chiến thắng trên sân nhà.

Các cầu thủ Thang Long Warriors (áo đỏ) có chiến thắng giàu cảm xúc trước Cantho Catfish.
Các cầu thủ Thang Long Warriors (áo đỏ) có chiến thắng giàu cảm xúc trước Cantho Catfish.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Thang Long Warriors nhanh chóng khẳng định lợi thế sân nhà khi dồn ép liên tục đội khách. Với sự cơ động của Justin Young cùng Đặng Thái Hưng, đội chủ nhà gần như làm chủ khu vực cận rổ của Cantho Catfish, qua đó dễ dàng vượt lên dẫn trước 26-14 sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Có được ưu thế từ sớm, đội chủ sân Tây Hồ tiếp tục duy trì thế trận tấn công hiệu quả trong khi các cầu thủ Cantho Catfish lại tỏ ra lạc nhịp trong các tình huống ghi điểm cuối cùng. Khép lại hiệp 2, Thang Long Warriors tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 22 điểm (53-31).

Bị dẫn trước đến hơn 20 điểm chỉ sau hai hiệp đầu dường như đã chạm vào lòng kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch Cantho Catfish. Ngay sau khi bắt đầu hiệp 3, các cầu thủ của HLV Jordan Collins vùng lên mẽ với sự tỏa sáng của Lê Hiếu Thành (9 điểm), Tâm Đinh (6 điểm), Nguyễn Phú Hoàng (6 điểm) và De Angelo Hamilton (6 điểm), Cantho Catfish nhanh chóng rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 60-68.

Hiệp thi đấu cuối cùng, cả hai đội thi đấu cần trọng nhằm giành được thắng lợi chung cuộc. Có thời điểm, Thang Long Warriors nâng cách biệt lên thành 13 điểm (75-62) thế nhưng bằng nỗ lực của ngôi sao Tâm Đinh (12 điểm), Cantho Catfish tiếp tục níu giữ hy vọng lội ngược dòng khi khoảng cách chỉ là 3 điểm trong khoảng 1 phút cuối (79-82). Tuy nhiên, việc không thể tận dụng thành công các pha lên bóng trong hơn 20 giây cuối đã khiến Cantho Catfish phải nhận thất bại sít sao 81-83 trước Thang Long Warriors.

Dù các ngôi sao của Cantho Catfish có một trận thi đấu với các chỉ số tốt: Tâm Đinh (29 điểm, 10 rebounds, 1 kiến tạo, 3 cướp bóng), De Angelo Hamilton (14 điểm, 20 rebounds, 2 kiến tạo, 3 cướp bóng, 1 block), Lê Hiếu Thành (18 điểm, 6 rebounds, 1 kiến tạo, 6 cướp bóng, 1 block), tuy nhiên trận thua này cho thấy HLV Jordan Collins còn rất nhiều việc phải làm để giúp các học trò tìm lại được phong độ “hủy diệt” đã giúp họ có được chức vô địch VBA mùa trước.

Trong khi đó, chiến thắng của Thang Long Warriors ghi nhận sự đóng góp lớn đến từ Đặng Thái Hưng (12 điểm, 3 rebounds, 1 kiến tạo, 2 cướp bóng), Jaywuan Hill (11 điểm, 14 rebounds, 4 kiến tạo, 3 cướp bóng, 2 blocks), Bạch Công Trung (10 điểm, 5 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng) và Justin Young (9 điểm, 7 rebounds, 5 kiến tạo, 7 cướp bóng).

Kết quả này giúp Thang Long Warriors có được tỷ lệ thắng 50% (2 thắng, 2 thua) và chiếm lấy vị trí thứ 3 từ chính tay Cantho Catfish (2 thắng, 3 thua).

Cuộc chạm trán tới, Thang Long Warriors sẽ có trận derby Thủ đô với Hanoi Buffaloes tại Nhà thi đấu Bách Khoa (27-6) trong khi Cantho Catfish tiếp tục có chuyến làm khách tại sân Quân khu 5 khi đối đầu Danang Dragons vào ngày 29-6.

* Trong khi đó, đội bóng còn lại của Thủ đô là Hanoi Buffaloes đã có một chiến thắng ấn tượng 98-67 ngay tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương của Hochiminh City Wings, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đón chào sự trở lại của cầu thủ kỳ cựu Mike Bell thay thế cho trung phong Jameel Mckay đang chịu ảnh hưởng của chấn thương, các cầu thủ Hanoi Buffaloes thi đấu hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà với tỷ lệ ném 3 thành công lên đến 70% (một kỷ lục mới tại VBA). Trong một ngày mà chỉ có hai cầu thủ ghi trên 10 điểm là Wayne Martin (24 điểm) và Vincent Nguyễn (14 điểm) thì Hochiminh City Wings đã không thể tránh được một thất bại với khoảng cách lên đến 31 điểm trước đội khách đến từ Hà Nội. Chiến thắng này giúp Hanoi Buffaloes vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (2 thắng, 3 thua) còn Hochiminh City Wings tuy vẫn dẫn đầu nhưng hiện chỉ còn hơn đội bóng cùng thành phố Saigon Heat đúng 1 trận thắng.