Giải U21 quốc tế - Báo Thanh Niên 2018

U21 Tuyển chọn Việt Nam giành chiến thắng thứ hai liên tiếp

NDO -

NDĐT - Bỏ lỡ không ít cơ hội trong trận đấu, tuy nhiên đội U21 Tuyển chọn Việt Nam vẫn vượt qua đối thủ U21 Malaysia ở lượt trận thứ 2 Giải U21 quốc tế - Báo Thanh Niên 2018 đang diễn ra tại TP Huế.

Đội chủ nhà tiếp tục có thắng lợi thứ hai tại giải.
Đội chủ nhà tiếp tục có thắng lợi thứ hai tại giải.

Sau thắng lợi đậm 5-2 trước U21 Malaysia ở trận ra quân, U21 Tuyển chọn Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai với sự tự tin cao, đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ khi nhập cuộc. Đội chủ nhà sớm có được lợi thế nhờ công của tiền đạo đang có phong độ cao Đinh Thanh Bình trên chấm phạt đền, sau khi đồng đội Minh Dĩ bị Wenceslau phạm lỗi trong khu vực cấm địa ở phút thứ 10. Đây cũng là pha lập công thứ ba của cầu thủ trẻ CLB Hoàng Anh Gia Lai tại giải.

Bàn dẫn trước giúp các cầu thủ áo đỏ tự tin hơn trong việc triển khai lối chơi, thể hiện nhiều pha phối hợp nhanh và ăn ý. Phút 21, tuyển thủ U23 Trương Văn Thái Quý phối hợp đá phạt đẹp mắt với Hồ Minh Dĩ, đáng tiếc là pha kết thúc của Triệu Việt Hưng lại đi không chính xác.

Tuy nhiên, không phải chờ đợi lâu, U21 Tuyển chọn Việt Nam có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Phút 44, Thái Quý thể hiện nhãn quan tuyệt vời với đường chuyền thuận lợi để đồng đội Ngô Tùng Quốc ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện U21 Malaysia thực hiện những thay đổi với mong muốn thay đổi thế trận. Abdul Halim cùng Bin Norhashim được tung vào sân để bổ sung cho hàng công, nhưng hiệu quả mà hai cầu thủ này mang lại không như ý khi thường xuyên bị hàng thủ Việt Nam “khoá chặt”. Thậm chí, tỷ số lẽ ra đã được nới rộng thêm nếu Thanh Bình chính xác hơn ở hai tình huống đối mặt với thủ thành của Chien Khai bên phía U21 Malaysia.

Phải tới những phút bù giờ, đội bóng của HLV Ong Kim Swee mới tìm được bàn gỡ danh dự. Tiền đạo Nik Alias ghi bàn thắng muộn màng ở phút 90+2, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thắng lợi trước U21 Malaysia giúp thầy trò HLV Hoàng Tùng hiện có trọn vẹn sáu điểm sau hai trận đầu tiên tại Giải U21 quốc tế và gần như chắc suất vào đá trận chung kết. Các vị trí xếp sau lần lượt là U21 Malaysia và Gimhae CFC (Hàn Quốc) với cùng ba điểm, U21 Myanmar tạm xếp cuối bảng sau hai trận thua.