Norwich quật ngã Man City 3-2

NDO -

NDĐT - Địa chấn đã xảy ra trên sân Carrow Road đêm 14, rạng sáng 15-9, khi đội bóng “cửa dưới” xếp thứ 19 đã quật ngã đương kim vô địch Man City với tỷ số không tưởng 3-2. Đây là bất ngờ lớn nhất của Premier League trong năm 2019.

Các cầu thủ Norwich mừng trận thắng vang dội trước Man City.
Các cầu thủ Norwich mừng trận thắng vang dội trước Man City.

Các cầu thủ chủ nhà Norwich chủ động chơi phòng ngự phản công trước đối thủ quá mạnh. Có lẽ HLV P. Guardiola muốn xoay tua đội hình, nên để cầu thủ kiến tạo tốt nhất De Bruyne ngồi dự bị. Mặc dù làm chủ thế trận nhưng Man City tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu của Norwich. Bất ngờ đã xảy ra phút 18, từ pha đá phạt góc, K. McLean đánh đầu dũng mãnh, thủ môn Ederson không thể cản phá, mở tỷ số cho Norwich. Bàn thua sớm này có lẽ cũng chưa gây choáng váng cho HLV P. Guardiola và các học trò vì họ còn quá nhiều thời gian để gỡ bàn. 10 phút sau, Man City phản công nhanh, T. Pukki có đường kiến tạo quá đẹp để T. Cantwell dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng cách biệt lên 2-0 cho Norwich. Không ai có thể nghĩ ra kịch bản trận đấu lại diễn ra như thế trên sân Carrow Road. Đến lúc này, Ban huấn luyện và các cầu thủ Man City bắt đầu nao núng. Phút 45, S. Aguero đánh đầu hiểm hóc, gỡ 1-2 cho Man City. B. Silva là cầu thủ có đường kiến tạo tuyệt vời để Aguero mặc dù thấp nhỏ hơn hai trung vệ của Norwich, vẫn có bóng như đặt để đánh đầu ghi bàn.

Địa chấn xảy ra trên sân Carrow Road : phút 50, trung vệ của Man City Otamendi mắc lỗi nghiêm trọng trong vòng cấm – giữ bóng hớ hênh, để E. Buendia cướp được rồi chuyền bóng cho Pukki đưa bóng vào lưới của thủ môn Ederson, nâng tỷ số lên 3-1 cho Norwich.

Liên tiếp thay cầu thủ trên hàng công, trong đó có De Bruyne và gây áp lực mạnh mẽ lên hàng phòng ngự của Norwich, nhưng Man City chỉ có thêm bàn thắng của Rodri phút 88, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Các cầu thủ Norwich chơi phòng ngự phản công kiên cường, kết thúc trận đấu vô cùng ấn tượng với tỷ số 3-2. Trận thắng vang dội đã đưa Norwich nhảy từ vị trí thứ 19 lên 12, trong khi Man City vẫn yên vị với số 2, nhưng đã kém Liverpool 5 điểm.