Náo nức niềm vui chiến thắng

Sau những hồi hộp và âu lo, cuối cùng niềm vui chiến thắng cũng đã vỡ òa trên khắp các nẻo đường đất nước trong tối 27-8, khi tiếng còi của trọng tài cất lên kết thúc 120 phút thi đấu trận tứ kết giữa đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam và Ô-lim-pích Xy-ri. Thắng thuyết phục, thầy trò HLV Pắc Hang-xo đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu vào đến bán kết của môn bóng đá ASIAD và là niềm tự hào của bóng đá Đông - Nam Á tại đại hội thể thao châu lục.

Người hâm mộ tại Thủ đô Hà Nội mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam. Ảnh: TRUNG PHONG
Người hâm mộ tại Thủ đô Hà Nội mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam. Ảnh: TRUNG PHONG

Khoảng tĩnh lặng trên các đường phố Hà Nội khi đang diễn ra trận tứ kết đêm qua đã bị phá vỡ bởi tiếng hò reo, nhảy múa của hàng chục nghìn người đổ ra đường sau bàn thắng của Văn Toàn vào lưới đội Ô-lim-pích Xy-ri. Những chiếc áo thun mang mầu quốc kỳ và bạt ngàn cờ đỏ sao vàng cầm trên tay, dán trên gương mặt những chàng trai, cô gái và cả các cụ già, em nhỏ tràn đi như những làn sóng ào ạt, tái hiện dòng sông đỏ sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong những ngày đầu Xuân năm nay. Tiếng còi xe và tiếng kèn náo nức trong ánh đèn lung linh làm những gương mặt cười vui thêm rạng rỡ. Nhiều bạn trẻ đã kết thành những vòng tròn lớn, họ đốt pháo sáng, nến, bật lửa và tay nắm tay cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!”. Lời Quốc ca hào hùng và bài ca chiến thắng của dân tộc “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang vang trên các quảng trường chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Làn sóng đỏ mầu cờ tụ về trung tâm, rồi lại từ đó lại tỏa đi khắp nơi, rộn ràng niềm vui. Trước đó, tại sân vận động Hàng Đẫy, sân vận động Trường đại học Y Hà Nội và nhiều tụ điểm công cộng, khu dân cư, những màn hình lớn đã được dựng lên để người hâm mộ theo dõi cuộc quyết đấu của thầy trò HLV Pắc Hang-xo. Gần như tất cả mọi người đều chung một nhịp đập trái tim, hồi hộp hướng về đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam. Một bạn trẻ trong dòng người hâm mộ hồ hởi cho biết: “Tự hào về các cầu thủ của Việt Nam bao nhiêu thì chúng em lại càng yêu quý HLV Pắc Hang-xo bấy nhiêu. Chính nhờ có thầy giỏi mà tài năng của các cầu thủ chúng ta đã tỏa sáng đúng lúc, đúng nơi, góp phần làm nên chiến thắng hôm nay”.

Cũng trong đêm qua, tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm ở TP Hồ Chí Minh, người dân đã xuống đường chào mừng chiến thắng của đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn người đổ dồn về trung tâm thành phố mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nhiều thanh niên chạy diễu hành thành từng đoàn bằng xe máy, thổi kèn và vẫy cờ đầy phấn khích qua các tuyến đường Điện Biên Phủ, 3-2 (quận 10), Cách mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng (quận 1, quận 3). Càng về khuya, dòng người tụ về các đường phố này ngày một đông hơn, nhất là tại khu vực ngã tư Cách mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), sau đó di chuyển về khu vực ngã sáu Phù Đổng, ra hướng chợ Bến Thành và Công viên Bạch Đằng. Các tuyến đường chung quanh chợ Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như kẹt cứng. Nhiều người cầm cờ Tổ quốc, thổi kèn mừng khiến không khí hết sức náo nhiệt…

Đã có khoảng 20 nghìn khán giả có mặt tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) để cổ vũ đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam. Sau trận đấu, khán giả đã ùa ra đường hòa cùng dòng người đông đảo từ các nơi đổ về trung tâm thành phố. Nhiều gia đình dắt tay nhau đi bộ hoặc chở nhau trên xe máy diễu hành trong náo nức niềm vui. Các em nhỏ cầm băng-rôn và cờ đỏ sao vàng đi cùng bố mẹ. Hàng nghìn người hâm mộ đã tụ tập thâu đêm quanh khu vực sân vận động Lạch Tray và trước cửa Nhà hát lớn thành phố.

Tại Đà Nẵng, hàng nghìn người đã diễu hành về khu vực trung tâm thành phố mừng chiến thắng của đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam. Các tuyến phố chính như Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, khu vực phía tây cầu Rồng… chật kín người. Các cổ động viên ùa ra đường phố, hô vang “Việt Nam chiến thắng!”, “Việt Nam vô địch!”, vẫy cờ Tổ quốc.

Tại TP Cần Thơ, khi chiến thắng thuộc về đội bóng của Việt Nam, những tiếng reo hò tại các quán cà-phê có truyền hình trực tiếp trận đấu dọc hai bên đường Trần Văn Hoài, đường 3-2, đường Mậu Thân, khu trung tâm quận Ninh Kiều đều đồng loạt vang lên những tiếng hô không ngớt “Việt Nam vô địch!”. Mọi người đổ ra đường phố với những màn chào mừng sôi động và náo nhiệt với kèn, trống… Các chàng trai, cô gái hát vang Quốc ca trong thời khắc chiến thắng đầy xúc động khi bóng đá Việt Nam đi vào trang sử mới. Dòng người với cờ đỏ sao vàng nối nhau diễu hành mừng chiến thắng qua các tuyến phố: Trần Văn Hoài, đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Cách mạng Tháng 8, 3-2…

Tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, hàng chục nghìn thanh niên nam, nữ xuống đường diễu hành xe máy qua các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Hà Hoàng Hổ… Mặc dù rất mừng vui, song các cổ động viên vẫn có ý thức giữ gìn trật tự, không gây cản trở giao thông. Trong khi đó, các trục đường chính của TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lý Bôn, Phan Ngọc Hiển… đều ken kín những dòng người xe xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá nước nhà.

Có thể nói, với chiến thắng đêm qua, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Pắc Hang-xo đã cho thấy một vị thế mới ở khu vực và châu lục, đáp ứng được sự kỳ vọng và niềm tin yêu của người hâm mộ nước nhà. Không còn là sự may rủi như từng có những ý kiến nghi ngờ trước đó mà là sự chững chạc và bản lĩnh của một đội bóng mạnh, xứng đáng với ngôi vị Á quân hồi đầu năm tại Giải bóng đá U23 châu Á và lời ngợi khen của báo chí các nước. Bóng đá trẻ Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của khu vực Đông - Nam Á, một thế lực mới đang nổi lên bóng đá châu lục như giới chuyên môn đánh giá trong những ngày qua. Hy vọng thầy trò HLV Pắc Hang-xosẽ còn tiến bước về phía trước trong niềm tin yêu và trông chờ, cổ vũ của hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ cả nước.

Náo nức niềm vui chiến thắng ảnh 1

Anh Đức (số 11) sút dội xà và Văn Toàn có mặt kịp thời ghi bàn thắng.Ảnh: THANH LÂM

Vietnam Airlines tăng chuyến đến Gia-các-ta phục vụ người hâm mộ

Ngay sau trận thắng của đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam tối 27-8, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã quyết định sẽ bố trí một chuyến bay thẳng từ Hà Nội, một chuyến bay thẳng từ Đà Nẵng đến Gia-các-ta và tăng thêm một chuyến khứ hồi TP Hồ Chí Minh - Gia-các-ta, để phục vụ người hâm mộ sang In-đô-nê-xi-a cổ vũ thầy trò HLV Pắc Hang-xo. Như vậy, tổng cộng có bốn chuyến bay từ Việt Nam đến Gia-các-ta trong ngày 29-8 trước trận bán kết của đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam và đội tuyển Ô-lim-pích Hàn Quốc.

* Giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Ô-lim-pích Xy-ri ở trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 tối 27-8, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam lần đầu trong lịch sử ghi tên vào bán kết đại hội thể thao châu lục.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, huấn luyện viên Pắc Hang-xo đã bố trí đội hình đá thấp, chấp nhận phòng ngự chờ cơ hội phản công. Tối qua, thủ môn Tiến Dũng của đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam đã chơi rất ấn tượng. Suốt từ vòng đấu bảng, vòng 1/8 và ở trận tứ kết, thủ môn đang thi đấu cho CLB FLC Thanh Hóa vẫn không để lọt lưới bàn nào. Anh là thủ môn duy nhất giữ sạch lưới cho đến lúc này ở ASIAD 2018. Sự ra vào hợp lý của Tiến Dũng đã tạo sự an tâm tuyệt đối cho các đồng đội. Sau hiệp 1 phải chống đỡ khá vất vả, sang hiệp hai, HLV Pắc Hang-xo bắt đầu có những thay đổi trên hàng công khi tung “lão tướng” Anh Đức vào thay Hà Đức Chinh, Văn Đức thế chỗ Văn Quyết. Và sau khi Văn Toàn vào sân thay Công Phượng, thế trận tiến công của Ô-lim-pích Việt Nam đã có những khởi sắc nhất định.

Bước vào hiệp phụ, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam chịu thêm nhiều sức ép từ phía đội Xy-ri, tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta vẫn chơi chắc chắn và giữ sạch lưới. Bước sang hiệp phụ thứ hai, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam mới thật sự bùng nổ. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Tiến Dũng, Anh Đức đưa bóng qua đầu thủ môn đội Xy-ri, bóng đập xà ngang nảy ra và ngay lập tức, Văn Toàn có mặt kịp thời, dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 108.

* Trước đó, đội Ô-lim-pích Nhật Bản thắng Ô-lim-pích A-rập Xê-út với tỷ số 2-1; đội Ô-lim-pích Hàn Quốc thắng Ô-lim-pích U-dơ-bê-ki-xtan 4-3 sau 120 phút (hòa 3-3 sau hai hiệp chính). Đội Ô-lim-pích Triều Tiên thua 3-5 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 với đội Ô-lim-pích Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE). Với các kết quả nêu trên, đã xác định được các cặp đấu bán kết như sau: Việt Nam - Hàn Quốc, Nhật Bản - UAE vào chiều tối 29-8 tới.

* Một sự kiện ghi dấu lịch sử thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ chín tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018, khi đội tuyển điền kinh Việt Nam lần đầu tiên giành được tấm Huy chương vàng (HCV). Người mang về chiến thắng là nữ VĐV Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa. Ngay ở lần nhảy đầu tiên, VĐV của Hà Nội đạt thành tích 6,55m và ban huấn luyện cũng như người hâm mộ tiếp tục chờ đợi Thu Thảo sẽ phá kỷ lục 6,68m của chính mình. Trong các lần nhảy sau đó, Thu Thảo không nâng cao thành tích của mình, song vẫn đủ để cô giành tấm HCV ở ASIAD 18, hơn 4 cm so với đối thủ người Ấn Độ giành HCB.

Náo nức niềm vui chiến thắng ảnh 2

Bùi Thị Thu Thảo (giữa) giành HCV nhảy xa. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG

* Cũng trên sân điền kinh, VĐV Quách Thị Lan đã thi đấu chung kết chạy 400m vượt rào. VĐV người Thanh Hóa luôn chạy trong tốp VĐV dẫn đầu và về đích thứ nhì với thành tích là 55 giây 30, giành Huy chương bạc (HCB). Như vậy, thêm một lần nữa Quách Thị Lan lại phá sâu thêm kỷ lục quốc gia của chính mình, ở vòng đấu loại thành tích của VĐV này là 55 giây 74.

VĐV vô địch cự ly này đến từ Ba-ren (54 giây 48), phá kỷ lục đại hội.

* Một VĐV nữ khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đã giành thêm HCĐ ở cự ly chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật. Thành tích của VĐV đến từ Bắc Giang là 9 phút 43 giây 83, chậm hơn 3,8 giây so với VĐV giành HCB của Ấn Độ.

* Việc nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a tìm mọi cách giành toàn bộ số HCV ở môn pen-cát si-lát khiến các võ sĩ Việt Nam chỉ được trao HCB trong ngày thi đấu hôm qua là điều dễ hiểu. Ở trận chung kết đối kháng hạng dưới 65 kg nam, võ sĩ Nguyễn Ngọc Toàn đã bị các trọng tài xử thua 1-4 trước võ sĩ Pra-ta-ma Can-đra. Ở nội dung thi biểu diễn quyền pen-cát si-lát, đoàn In-đô-nê-xi-a đã thâu tóm toàn bộ ba HCV. Cặp VĐV Trần Đức Danh - Lê Hồng Quân của Việt Nam được trao HCB bài biểu diễn quyền đôi nam. Ở bài thi đồng đội nam, đội Việt Nam gồm Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam cũng phải nhận HCB vì số điểm quá chênh lệch cho đội chủ nhà.

* Thi đấu môn ka-ra-tê-đô, võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan của Việt Nam, thắng 3-1 ở vòng 1/8 trước võ sĩ của nước chủ nhà. Vào tứ kết, Ngoan thắng cách biệt 5-0 trước võ sĩ của Pa-ki-xtan. Đáng tiếc, cô đã thua ở bán kết với tỷ số 5-8 trước võ sĩ của Ca-dắc-xtan. Vào trận tranh HCĐ, Ngoan thua cách biệt 0-10 trước võ sĩ của I-ran.