Một vai diễn, hai giải thưởng

Vai diễn Hiểu Phương trong bộ phim truyện điện ảnh “Tháng năm rực rỡ” đã đưa tên tuổi Hoàng Yến Chibi (tên thật là Nguyễn Hoàng Yến - trong ảnh) đến với đông đảo khán giả yêu điện ảnh. Và cô lại gây ấn tượng đặc biệt sau khi giành “cú đúp” Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều năm 2018 của Hội Điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 (năm 2019).

Một vai diễn, hai giải thưởng

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ khi mới học trường mầm non, Hoàng Yến đã được các cô giáo phát hiện năng khiếu âm nhạc, cho tham gia cuộc thi “Tiếng hát thầy và trò” ngành giáo dục năm học 1998 - 1999 và đoạt Huy chương vàng cấp quận, giải xuất sắc cấp thành phố. Ngày ấy, Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc được lựa chọn biểu diễn ca nhạc trong những dịp lễ, Tết của các đài phát thanh, truyền hình. Vai diễn đầu tiên của cô là nhân vật Chibi trong phim truyền hình “Cửa sổ thủy tinh” và tên vai diễn cũng được Hoàng Yến chọn làm nghệ danh sau này. Hoàng Yến Chibi tham gia nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh, bên cạnh đó, cô còn là một giọng ca trẻ, ra mắt nhiều vi-đê-ô ca nhạc được khán giả yêu mến và là diễn viên lồng tiếng Việt cho nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới, trong đó có phim Pô-kê-mon.

Một bước ngoặt của Hoàng Yến Chibi là năm 2014, sau khi giành giải Á quân chương trình “Học viện ngôi sao”, cô đã quyết định cùng mẹ chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết, đó là chuỗi thời gian cô phải đối mặt nhiều khó khăn. Hai mẹ con ở trọ trong một căn nhà chật hẹp, việc chi tiêu hằng ngày rất tiết kiệm. Bản thân cô, đi hát ở các phòng trà cũng chỉ nhận được mức thù lao thấp.

Bước ngoặt thứ hai chính là Tháng năm rực rỡ, bộ phim có phiên bản gốc là tác phẩm Sunny của Hàn Quốc. Nội dung phim kể về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ của sáu thành viên trong nhóm “Ngựa hoang”. Nhiều chục năm sau ngày mất liên lạc, họ tình cờ gặp nhau, cùng sống lại những năm tháng rực rỡ khi xưa. Trong phim, Hoàng Yến Chibi vào vai Hiểu Phương, một nữ sinh từ vùng quê Phan Rí đến thành phố sinh sống. Đây là hình mẫu nhân vật tươi trẻ, mộng mơ, tràn đầy ước vọng. Vai diễn thú vị, sinh động của cô đã chinh phục được công chúng và các hội đồng giám khảo. “Cú đúp” giải thưởng là sự ghi nhận của giới chuyên môn cho tài năng, tinh thần nỗ lực cố gắng của nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng. Nói về vai diễn này, Hoàng Yến Chibi cho biết, cô vốn không phải diễn viên được đào tạo bài bản nhưng luôn khao khát được thử sức mình. Vai Hiểu Phương là nhân vật khác biệt rất nhiều so với các vai diễn cô từng nhận. Ngoài diễn xuất, Hoàng Yến Chibi còn thể hiện ca khúc trong phim khá ấn tượng.

Sớm chinh phục được những giải thưởng lớn khi tuổi đời còn trẻ nhưng Hoàng Yến Chibi luôn khiêm tốn, điềm tĩnh. Cô chia sẻ, giải thưởng là động lực khích lệ đặc biệt đối với những diễn viên trẻ như cô, đồng thời cũng là áp lực khiến cô phải nỗ lực, vượt lên những vai diễn thành công trước đó. “Nếu đạo diễn bảo chưa đạt, tôi sẽ cố gắng diễn khi nào ê-kíp hài lòng mới thôi. Khi phim ra rạp, khán giả sẽ là người có câu trả lời công tâm nhất cho vai diễn”, nữ diễn viên cho biết.

Nhận xét về nữ diễn viên chính trong bộ phim Tháng năm rực rỡ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định, tìm được Hoàng Yến Chibi là điều may mắn. Từ vòng tuyển chọn, cô không chỉ khiến ê-kíp hài lòng mà còn gợi nhiều ý tưởng trong việc xây dựng hình ảnh nhân vật sao cho khác với phiên bản gốc Hàn Quốc, bởi cô hội tụ nhiều kỹ năng như hát, nhảy múa và là người luôn tràn đầy năng lượng. Trước đây, từng có lời đồn cho rằng Hiểu Phương là vai diễn được “đo ni đóng giày” sẵn cho Hoàng Yến Chibi, nhưng trên thực tế, để chinh phục đạo diễn, cô phải trải qua tới bốn vòng tuyển chọn trong suốt cả năm mới được đồng ý.

Sau vai diễn thành công trong Tháng năm rực rỡ, Hoàng Yến Chibi vào vai Sỏi, một cô gái câm, trong phim điện ảnh Thất sơn tâm linh. Thoát khỏi hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương quen thuộc, cô hóa thân thành cô gái miền tây lam lũ, mặc cảm. Vai diễn không lời thoại, nhưng nữ diễn viên vẫn thể hiện tốt.