Hoa mận Bắc Hà: Mùa xuân còn sót lại

NDO -

Tháng Giêng, khi đã hết thịt mỡ dưa hành, người ta thường tìm tới nơi có cảnh sắc, tìm tới chỗ mà những sắc hoa khiến người ta phải nhớ. Mùa hoa mận muộn ở Bắc Hà, vô tình lại là một nơi để <tìm mùa xuân sót lại. 
 

Hoa mận Bắc Hà: Mùa xuân còn sót lại
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Mùa mận tam hoa trên Bắc Hà đã kết thúc từ gần một tháng trước. Thời điểm này là lúc giống mận tím địa phương (người dân gọi là mận Tả Van) đang bung nở. Cũng vì có hoa mận muộn mà Bắc Hà hợp với những dịp xuất hành sau Tết, khi mùa xuân đang dần tạm biệt chúng ta. Bởi ở đây, người ta vẫn thấy mùa xuân còn đó, trên những sườn núi ngập tràn sắc trắng hoa mận, sắc hồng hoa đào hay sắc vàng hoa cải. 

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Dù là năm nay tiết trời có đỏng đảnh, mưa nắng khó lường, nhưng hoa Bắc Hà thì lại như hưởng “lộc giời”, bung nở như chưa bao giờ rực rỡ thế.  

Nổi tiếng nhất là vườn mận ở xã Tả Van Chư.  Nhà ông Vàng Seo Pao ở Sử Mần Khang điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu du lịch cũng như các nhiếp ảnh gia muốn săn những tấm ảnh đẹp. Nhà ông Pao vẫn còn những nếp nhà trình tường, đường rải đá đặc trưng của người Mông. Khách đến đây có thể trả phí 30.000/ người hoặc thuê cả quần áo của người để chụp ảnh thoải mái ở giữa thiên đường hoa mận này.

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Xa hơn một chút, đi về phía hồ Cán Cấu hướng tới Si Ma Cai, nếu để ý các đường rẽ sẽ thấy nhiều vườn mận cũng đang nở đều, cây hơn chục năm. Có nhiều vườn mận trong các nhà người dân bản địa, trồng thành hàng lối rất đẹp. 

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Con đường từ Bắc Hà đi chợ Sín Chéng cũng rất hấp dẫn bởi vẫn còn những vườn mận, vườn đào vườn cải khoe sắc. Những căn nhà trình tường ẩn hiện dưới rừng mận cũng tạo nên cảnh sắc đặc biệt. Vườn mận của anh Vàng Xuân Lừ có tuổi đời từ 7-10 năm, như anh nói cây ở đây có thể tồn tại thêm 20 năm nữa. Vườn nằm giữa một thung lũng với những mỏm đá nhiều hình dạng, tạo nên một không gian độc đáo. 

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Con đường đi vào xã Lử Thẩn nhiều năm trước nổi tiếng với đồi hoa tam giác mạch bạt ngàn, thì bây giờ cũng đang trắng hoa mận. Mận ở đây tuy không phải mận già nhưng hoa đã nở trắng, được trồng thành hàng lối trên đồi, phía xa là ruộng bậc thang. Đây có thể xem như nơi có cảnh sắc nổi bật nhất Bắc Hà mùa này. 

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0

Nếu như bỏ lỡ mùa mận tam hoa thì bây giờ là lúc nên tới Bắc Hà để kịp mùa mận Tả Van. Bắc Hà không hợp với cuộc rong chơi lướt qua, phải đi kỹ một chút, len lỏi một chút, mới cảm giác rõ tháng Giêng. 

Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -0
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -1
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -2
Hoa mận Bắc Hà: mùa xuân còn sót lại -3