Nhân Dân hằng tháng

Cùng bạn đọc

Tranh: ĐÀO HẢI PHONG
Tranh: ĐÀO HẢI PHONG

Thế giới và Việt Nam vừa trải qua một năm 2020 thật đặc biệt. Đại dịch Covid-19 bùng phát, làm đảo lộn cuộc sống của toàn nhân loại. Ở Việt Nam năm 2020, người dân miền trung còn căng mình hứng chịu đợt bão lũ kéo dài, với sức tàn phá kỉ lục. Đau thương mất mát đã nhiều, khó khăn cơ cực đang chồng chất nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, con người vẫn lạc quan sát cánh bên nhau vượt qua dịch bệnh, thiên tai, vượt qua những chông gai trở ngại trước mắt để sống, vun đắp hạnh phúc cho mình, dựng xây đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, và càng lúc nước sôi lửa bỏng, người dân Việt Nam lại càng đoàn kết một lòng: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”... như Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ rõ.

Để lại phía sau một năm 2020 nhiều biến động, bước sang năm mới 2021, mùa xuân mới Tân Sửu, mỗi người dân đều đang đầy phấn chấn, hào hứng trước những mục tiêu mới; quyết tâm tin tưởng trước một mùa mới, một khởi đầu mới. Tiếp tục chung tay chống dịch, lan tỏa tình yêu, lòng vị tha, những điều tốt đẹp, dựng xây đắp bồi xã hội văn minh, nhân văn, kỷ cương, tuân thủ pháp luật và khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ trở thành động lực của mỗi người, mỗi cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhân Dân hằng tháng mong muốn chuyển tải những thông điệp này trong số báo Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề Mùa Hạnh phúc.

Trân trọng gửi tới bạn đọc và kính chúc muôn nhà xuân mới an vui, hạnh phúc!