Liên tiếp xe khách vận chuyển động vật hoang dã trên đường Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đác Lắc đã bàn giao 70 cá thể động vật hoang dã cùng tài xế và phương tiện là chiếc xe ô tô khách cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đác Lắc để tiếp tục điều tra xử lý.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đác Lắc phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 82B-003.50 của nhà xe Tư Phầu chạy tuyến tỉnh Kon Tum đi TP Hồ Chí Minh chở nhiều động vật hoang dã
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đác Lắc phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 82B-003.50 của nhà xe Tư Phầu chạy tuyến tỉnh Kon Tum đi TP Hồ Chí Minh chở nhiều động vật hoang dã

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-10 trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đác Lắc phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát 82B-003.50 của nhà xe Tư Phầu chạy tuyến tỉnh Kon Tum đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển chiếc xe là ông Nguyễn Phi Hùng, 52 tuổi, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Kiểm tra dưới khoang chứa hành lý, tổ công tác phát hiện nhiều thùng xốp bên trong có một cá thể gấu ngựa, một cá thể mang, bốn cá thể chồn, cheo đã chết được ướp đá lạnh và nhiều lồng sắt bên trong có 64 cá thể dúi đang còn sống.

Tại thời điểm này, ông Hùng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên. Tài xế Hùng khai đã nhận vận chuyển số động vật trên cho nhiều khách hàng gửi từ tỉnh Kon Tum đem xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ…

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25-10, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búc, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đác Lắc phát hiện chiếc xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 82B-002.58 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ tỉnh Kon Tum đi Đác Lắc, do tài xế Phạm Ngọc Hà, 43 tuổi, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới thùng xe có hai thùng cát tông đựng tám cá thể khỉ đã bị giết với khối lượng 57 kg. Qua đấu tranh, bà Nguyễn Thị Sâm, 51 tuổi, trú tại xã Chư Kpô, huyện Krông Búc là hành khách đi trên xe nhận số hàng trên là của mình. Bà Sâm khai nhận, ngày 24-10, bà đến huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tìm mua tám cá thể khỉ nêu trên của người dân tộc tại chỗ với giá hơn 5,4 triệu đồng để đưa về nhà nấu cao.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 26-10, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 14, xã Pơng Drang, huyện Krông Búc, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đác Lắc phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát: 82B-001.37 của nhà xe Tây Nguyên chạy tuyến Kon Tum đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Kiểm tra phía dưới gầm xe, tổ công tác phát hiện một thùng xốp bên trong có 10 cá thể chồn đã chết và bốn lồng sắt bên trong có 100 cá thể dúi đang còn sống. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách Nguyễn Minh Tùng 32 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc số động vật trên. Bước đầu, tài xế Tùng khai đã nhận vận chuyển số cá thể động vật hoang dã này cho một người ở tỉnh Kon Tum xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cả ba vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đác Lắc điều tra làm rõ.