Tương lai nào cho Harry Kane?

NDO -

Hầu hết đều nói rằng, Harry Kane nên rời Tottenham để nâng cấp sự nghiệp. Có lẽ bản thân tiền đạo 27 tuổi cũng nghĩ thế. Nhưng anh sẽ đi đâu?  

Tương lai của Harry Kane là câu hỏi không lời đáp. (Ảnh: Getty Images)
Tương lai của Harry Kane là câu hỏi không lời đáp. (Ảnh: Getty Images)

Phong độ đỉnh cao tại Premier League tiếp tục được Harry Kane phô diễn trong màu áo ĐT Anh. Tiền đạo 27 tuổi vừa mới ghi bàn thứ 33 cho Tam sư và sẽ không ngạc nhiên nếu anh sớm phá kỷ lục 53 bàn của Wayne Rooney.

Rooney, huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Anh cũng không ghi bàn sung mãn và ổn định như Kane. Cựu tiền đạo MU chỉ vượt mốc 20 bàn trong hai mùa liên tiếp, trong khi Kane cán mốc này ở bảy mùa đã qua.

Vì vậy, rất nhiều người đang kêu gọi Kane rời Tottenham. Thật bất công khi tiền đạo xuất sắc đã ghi 264 bàn thắng trong cả sự nghiệp, hai lần đoạt Vua phá lưới Premier League và cũng là Chiếc giày Vàng World Cup 2018 lại chưa từng sở hữu danh hiệu nào ở tuổi 27.

Hợp đồng của anh đến năm 2024 mới hết hạn, nhưng từ nay đến đó, rất ít khả năng đội bóng Bắc London sẽ nâng một chiếc cúp nào đó. Lần gần nhất Spurs giành danh hiệu (League Cup), Kane mới 14 tuổi. Và vào năm họ vô địch Anh (1961), thậm chí bố của Kane vẫn còn là cậu bé.

Kane luôn nói rằng, anh yêu Tottenham. Không ai nghi ngờ điều đó. Nhưng như anh nói: “Không có nghĩa tôi sẽ ở lại đây mãi mãi”. Anh muốn trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng để đạt đến đẳng cấp của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, chỉ bàn thắng thôi chưa đủ.

Kane cần tham gia vào những đấu trường danh giá và giành các danh hiệu lớn. Đó là thứ Tottenham không thể cung cấp. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho đang đứng trước nguy cơ không được tham dự Champions League mùa sau.

Trong tuyên bố mới nhất, Kane cho biết: “Sẽ không quyết định tương lai vào lúc này, và sẽ đợi đến sau Euro 2020”. Câu hỏi đặt ra, nếu anh rời Tottenham, đâu sẽ là bến đỗ tiếp theo?

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Chủ tịch Daniel Levy sẽ từ chối xem xét những đề nghị thấp hơn 150 triệu bảng. Và tất cả đều biết, vị Chủ tịch rắn mặt này không bao giờ nhượng bộ dù chỉ một xu, nhất là khi Kane là cầu thủ ông không muốn bán.

Tại Premier League, MU và Man City là hai đội khả dĩ đáp ứng được số tiền trên. Nhưng Pep Guardiola không chắc sẽ mua Kane bởi anh không phải mẫu trung phong ông thích, còn Ole Gunnar Solskjaer muốn có Jadon Sancho hơn. Dù HLV người Na Uy bắt buộc phải bổ sung tiền đạo, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ tìm đến giải pháp giá rẻ khác, hoặc ít nhất không bị vướng vào trò chơi mèo vờn chuột dai dẳng với Levy.

Dù sao thì Levy cũng cố tránh viễn cảnh bán ngôi sao lớn nhất cho đối thủ trong nước. Và bên ngoài nước Anh, chỉ PSG, Barca, Real, Juventus mới có khả năng thực hiện các bản hợp đồng lớn.

Có điều PSG không có nhu cầu mua tiền đạo. Barca thì chịu gánh nặng nợ nần và không có tiền chi tiêu cả năm qua. Real có thể có, nhưng Erling Haaland, Kylian Mbappe mới là mục tiêu nhắm đến. Với Juventus, để tiếp tục giữ Ronaldo, họ đang lên kế hoạch bán Paulo Dybala để giảm bớt quỹ lương. Đại dịch Covid-19 khiến các đội bóng ảnh hưởng nặng nề. Doanh thu sụt giảm và tiền mặt cạn kiệt, chi ra hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ 27 tuổi mang đến rủi ro quá lớn.

Vì vậy, cho dù Kane có muốn thực hiện bước tiến nhằm nâng cấp sự nghiệp cũng rất khó tìm được điểm đến thích hợp. Có lẽ anh phải chờ khi bóng đá phục hồi trở lại, hoặc có lẽ, tiếp tục gắn bó với Tottenham rồi hy vọng vào một sự khởi sắc mà Mourinho mang lại.

Dù sao thì Kane vẫn không có dấu hiệu suy giảm phong độ. Và tới đây đối mặt với Ba Lan của Robert Lewandowski, tiền đạo giành FIFA The Best vào năm ngoái, ở tuổi 32, có thể mang lại cảm hứng cho ngôi sao của tuyển Anh. Chỉ cần kiên trì, anh sẽ nhận lại những gì xứng đáng.