Son Heung Min đi vào lịch sử Champions League

NDO -

NDĐT - Cú đúp vào lưới Manchester City của tiền đạo Son Heung Min không chỉ giúp Tottenham Hotspur giành tấm vé lịch sử vào bán kết Champion League, mà còn đưa tên tuổi của ngôi sao người Hàn Quốc vào lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu với tư cách là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn nhất tại Champion League.

Cú đúp của ngôi sao Hàn Quốc giúp Spurs lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League kể từ mùa giải 1961-1962. (Ảnh: Reuters)
Cú đúp của ngôi sao Hàn Quốc giúp Spurs lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League kể từ mùa giải 1961-1962. (Ảnh: Reuters)

Bất cứ ai theo dõi trực tiếp trận tứ kết lượt về Champions League sáng nay giữa hai đại diện của bóng đá Anh đều có thể chung nhận định rằng, trận đấu có tới bảy bàn thắng này quá hấp dẫn về cả mặt tỷ số và diễn biến. Xứng đáng là một trong những trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử Champions League, màn đọ sức đỉnh cao sáng nay chứng kiến ba bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, và Son Heung Min phải nói đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc với cú đúp trong ba phút.

Sau khi Raheem Sterling mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 4, Tottenham lập tức đáp trả bằng hai pha làm bàn “điện xẹt” lần lượt ở các phút thứ 7 và 10 của Son Heung Min. Hai cú dứt điểm quyết đoán, thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh tuyệt vời của Sonny đã mang lại lợi thế rất lớn cho Tottenham. Dù chung cuộc Spurs để thua 3-4 ở trận lượt về, nhưng ba bàn sân khách, cộng với chiến thắng 1-0 ở lượt đi đã là quá đủ để Tottenham xứng đáng đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách, dù hai đội hòa 4-4 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, “niềm tự hào châu Á” Son Heung Min cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận tứ kết lượt đi. Và đến sáng nay, tiền đạo sinh năm 1992 một lần nữa toả sáng, giúp Tottenham lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên trong gần sáu thập kỷ qua.

Son Heung Min đi vào lịch sử Champions League ảnh 1

Trận tứ kết lượt về giữa Man City và Tottenham trên sân Etihad diễn ra cực kỳ hấp dẫn về cả tỷ số và diễn biến. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Tổng cộng, trận đấu sáng nay có tới năm bàn thắng ghi chỉ trong vòng 21 phút đầu tiên - một kỷ lục trong lịch sử Champions League. Còn đối với cá nhân Sonny, cú đúp vừa rồi giúp ngôi sao người Hàn Quốc có được 12 bàn thắng ở đấu trường Champions League, chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại bóng đá người Uzbekistan và là cựu sao của Dynamo Kyiv, Maksim Shatskikh (11 bàn) để trở thành cầu thủ châu Á có nhiều pha lập công nhất tại đấu trường số một châu Âu.

Son đã bỏ túi 20 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này, chỉ còn kém đúng một bàn so với thành tích tốt nhất của mình ở mùa bóng 2016-2017. Từng phải sớm rời quê hương để gia nhập đội bóng Đức Hamburg ở tuổi thiếu niên, tài năng của tiền đạo sinh năm 1992 đã nhanh chóng được khẳng định tại Bundesliga kể từ khi ra mắt giải bóng đá hàng đầu nước Đức vào tháng 10-2010, với 20 bàn thắng trong 78 lần ra sân cho Hamburg, trước khi gia nhập Bayer Leverkusen vào tháng 6-2013, và tiếp tục giúp đội bóng này chắc suất dự Champions League trong cả hai mùa giải thi đấu tại đây.

Thành tích 29 bàn trong 87 trận ra sân đã đủ sức nặng thuyết phục Tottenham bỏ ra 28 triệu USD để chiêu mộ ngôi sao người Hàn Quốc vào năm 2015. Kể từ đây, tài năng của Sonny càng được phát huy, đặc biệt là ở mùa giải này, với những bàn thắng quan trọng góp phần giúp Tottenham giữ vững vị trí trong top 4 Premier League và một tấm vé vào bán kết Champions League. Sau trận đấu sáng nay, màn trình diễn của Son Heung Min không chỉ còn được nhắc đến trong biên giới nước Anh mà còn được cả châu Âu ghi nhận. Và rõ ràng, ngôi sao 26 tuổi đang tạo nên lịch sử mới cho bóng đá Hàn Quốc nói riêng và bóng đá châu Á nói chung ở giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Son Heung Min đi vào lịch sử Champions League ảnh 2

Son Heung Min cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Tuy nhiên, trước mắt Tottenham sẽ không có được sự phục vụ của Son Heung Min trong trận bán kết lượt đi với Ajax sắp tới do bị treo giò vì nhận thêm một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Kevin De Bruyne đầu hiệp hai ở trận đấu sáng nay. Trong bối cảnh tiền đạo Harry Kane đang dính chấn thương và cả Sonny cũng sẽ phải vắng mặt, nhiều khả năng HLV Mauricio Pochettino sẽ sử dụng tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Llorente, người đã ghi bàn thắng quyết định rút ngắn tỷ số xuống 3-4 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị sáng nay. Llorente có thể sẽ lĩnh xướng hàng công bên cạnh Dele Alli và Lucas Moura cho trận bán kết lượt đi tiếp đón Ajax trên sân nhà vào ngày 1-5 tới đây.

* Thắng trận nhưng Man City vẫn bị loại vì VAR

* Man United thua Barcelona toàn diện, Ajax xứng danh “anh hùng”