Giấc mơ tuổi 19

Bàn thắng duy nhất của cô gái cao 1m52 - Ngân Thị Vạn Sự (trong ảnh) vào lưới tuyển nữ Mi-an-ma đã giúp Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng play-off Olympic. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên cô gái mới 19 tuổi này ghi được trong mầu áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Giấc mơ tuổi 19

“Em mong rằng sẽ được khoác áo ĐTQG trong tương lai. Đó là mục tiêu và cũng là giấc mơ em hằng ao ước bao lâu nay”, Vạn Sự chia sẻ sau khi cùng U19 Hà Nội vô địch giải U19 quốc gia năm ngoái. Thế rồi, giấc mơ ấy trở thành sự thật khi cô gái quê ở Nghệ An được góp mặt trong bản danh sách cuối cùng tham dự vòng loại thứ ba, Olympic Tokyo 2020.

Chưa dừng lại ở đó, Vạn Sự càng bất ngờ hơn khi bản thân có thể đá chính ngay trong lần đầu tiên lên tuyển. “Lúc thầy Chung đọc đội hình, em còn giật mình không tin rằng được đá chính. Em hồi hộp lắm, tâm trạng lúc ấy thật khó tả. Nhưng được thầy, các chị cũng như Ban huấn luyện động viên nên em cố gắng ra sân là “cháy” hết mình”.

Hai năm liên tiếp được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 quốc gia, dù không có ưu thế về chiều cao, tiền đạo trẻ của bóng đá nữ Việt Nam sở hữu sự xông xáo và khả năng bứt tốc đáng gờm. Không những thế, với tính tình bạo dạn, lém lỉnh, lối tư duy chiến thuật nhạy bén, cũng như phong cách chơi bóng khéo léo và thông minh, cô gái sinh năm 2001 đang hòa nhập rất nhanh với môi trường ĐTQG.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô gái cao 1m52 đã tỏa sáng bằng pha đánh đầu ghi bàn trong lần đầu tham gia một trận đấu ở đấu trường mang tầm cỡ châu lục. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như nhòa đi trong mắt Vạn Sự. “Ghi bàn thì ai cũng vui, với em, nó còn rất đặc biệt. Cảm giác lúc ấy tự hào lắm. Tự hào vì được khoác trên mình màu áo ĐTQG, được phục vụ Tổ quốc”.

Ở tuổi 19, giấc mơ của Vạn Sự đã trở thành sự thật. Tương lai còn rất nhiều điều chờ đợi cô ở phía trước. Đó có thể là chức vô địch Đông - Nam Á, tấm huy chương vàng SEA Games hay xa hơn là tấm vé tham dự Olympic cũng như World Cup vẫn đang chờ cô và đồng đội nỗ lực chinh phục.