Diễn ra từ ngày 5-3 đến 12-4 tại Nhà 8C, 76 Tô Ngọc Vân (Tây Hồ, Hà Nội), triển lãm Gió thổi - Đổi giờ được lấy cảm hứng ý tưởng từ Rosa Luxemburg, một nhà lý luận Mác-xít, nhà triết học xã hội người Đức gốc Ba Lan - Do Thái. Đây là người đã có nhiều cống hiến và luôn hành động để cải thiện xã hội. Triển lãm giới thiệu năm tiếng nói nữ sâu sắc, cách tân, nhạy cảm, và mạnh mẽ; những người đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và văn hóa thông qua những tác phẩm và hoạt động của mình. Năm nghệ sĩ tới từ những phân ngành, xã hội, và thế hệ khác nhau, hứa hẹn mang đến những cảm xúc thú vị cho công chúng.
Sau cuộc giới thiệu, ra mắt sách tại Viện Goethe Hà Nội mới đây, từ ngày 15 đến 20-3 tại Tổ chim xanh Café (13 Đặng Dung) tiếp tục diễn ra trưng bày Tôi viết (tiếng Việt) - I write (in Vietnamese). Đây là một triển lãm thể nghiệm của các sinh thể, vật thể chữ, tạo ra từ kết hợp giữa văn bản và hình ảnh, âm giọng trên nhiều chất liệu và phương tiện, với ấn phẩm thơ của những người viết (tiếng Việt) và người trẻ làm nghệ thuật ở Việt Nam. Các tác phẩm trong triển lãm và tuyển tập này đều xuất hiện lần đầu. Các tác giả, dịch giả và nghệ sĩ trẻ trong triển lãm và trong ấn phẩm có: Linh San, Châu Hoàng, Thu Uyên, Sơn Ca, Lan Anh, Bông Nguyễn, Hương Trà, Ngân, Hải Anh, Nguyễn Quang Kiếm, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Lâm Thảo Thi, Thùy Dương, Nhi Đàm, Mai Duy Quang, Nguyễn Khánh Duy, Vũ Anh Vũ, Nguyễn Hoàng Quyên,...