Cùng chuyển động

Ơ kìa - Tháng Mười Nga là chủ đề tuần 3 (từ 18 đến 21-10) của OKIA Cinema (639/39/39 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), dành cho chuỗi hoạt động văn hóa và phim ảnh xoay quanh chủ đề nước Nga. Tuần này chủ đề chung là hình ảnh người lính Nga trong chiến tranh vệ quốc, được khắc họa ở nhiều chiều kích và góc nhìn khác nhau. Những bộ phim Nga gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất nhiều người, với nhiều thể loại (chiến tranh, hành động, hài, tâm lý, thiếu nhi và cả phim cổ tích…), như: Bài ca người lính, Người thứ 41 (đạo diễn Grigory Chukhray); Nàng công chúa và 3 hạt đậu (đạo diễn Boris Rytsarev); Mắt huyền (đạo diễn Nikita Mikhalkov); Tham chiến chi toàn những ông già (đạo diễn Leonid Bykov)...

Cùng chuyển động

Diễn ra từ 20-10 đến 5-11 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích (Hà Nội), giới thiệu trưng bày cá nhân Cỏ mùa hè của nghệ sĩ Bàng Nhất Linh. Ðây là dự án mới nhất của Bàng Nhất Linh, một tác phẩm sắp đặt được thực hiện dưới dạng re-visiting (quay lại) có tên Anh hùng/Hero mà nghệ sĩ này đã thực hiện trong thời gian từ 2010-2012. Cỏ mùa hè cũng là dự án thứ sáu và trưng bày cá nhân thứ năm của Linh. Tác phẩm sau đó sẽ được tiếp tục trưng bày tại TP Hồ Chí Minh trong một triển lãm đôi với sự kết hợp giữa Bàng Nhất Linh và nghệ sĩ Ðài Loan Wu Chi-Tsung do MOTplus tổ chức.

Cùng chuyển động ảnh 1

Từ ngày 16-10 đến 16-11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Triển lãm mỹ thuật vải - trúc chỉ, giới thiệu các tác phẩm tranh cắt vải và tranh trúc chỉ của hai nữ họa sĩ Trần Thanh Thục (Hà Nội) và Ngô Ðình Bảo Vi (Huế). Họa sĩ Ngô Ðình Bảo Vi đã giới thiệu bộ tranh Khai hoa, gồm chín tác phẩm với ý tưởng tượng trưng cho chín tháng phôi thai, biến chuyển, chiêm nghiệm và cảm nhận sự màu nhiệm, huyền bí, thiêng liêng của người mẹ, và sự hình thành, khai mở của một sự sống đầy mới mẻ. Trong khi đó, họa sĩ Trần Thanh Thục lại mang tới các tác phẩm tranh ghép vải, xem chất liệu vải như một họa phẩm làm ra cái đẹp. Ngắm tranh cắt vải của họa sĩ, khách tham quan thêm yêu hơn những vùng quê từ miền biển đến miền núi, những bờ giếng, dãy phố cổ rêu phong, Hồ Gươm soi bóng hay hồ sen tươi mát sớm mai...